Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 23-2-2016] Năm 2015, Học viên Pháp Luân Công – ông Lưu Ngọc Bảo (刘玉宝), tầm tuổi 60, người huyện Lan Khảo, tỉnh Hà Nam, đã bị bắt và giam giữ vì tập Pháp Luân Công.

Phùng Tuấn Hoa (冯俊华) thuộc Phòng Ổn định Trật tự của Mỏ dầu Trung Nguyên (中原); Trương Văn Học ( 张文学), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, Phòng Cảnh sát Lan Khảo; và cảnh sát Lý Minh Đăng (李明灯), đã đột nhập vào nhà ông Lưu trưa ngày 12 tháng 10 năm 2015.

Họ lục soát nhà ông, bắt và đưa ông đến trại giam huyện Lan Khảo trong 60 ngày.

Những người tham gia bức hại lo sợ phải chịu trách nhiệm về tình trạng của ông Lưu

Sau một tuần bị giam giữ, ông Lưu bị sinh bệnh cao huyết áp. Cảnh sát tìm cách ép ông uống thuốc nhưng ông đã từ chối. Sức khỏe của ông xấu đi, huyết áp tăng cao vượt sức chịu đựng khiến ông bị ngất đi nhiều lần. Mặc dù vậy, lính canh vẫn bắt ông phải lao động cưỡng bức.

Ông Lưu đã bị cảnh sát thẩm vấn ba lần và lần nào cũng bị ngất. Khi sức khỏe của ông tệ hơn, những kẻ bức hại lo sợ phải chịu trách nhiệm về tình trạng của ông. Sau đó, họ đưa ông đến bệnh viện thành phố Khai Phong để kiểm tra. Sau khi chẩn đoán, các nhà chức trách đã cấp cho ông thẻ tại ngoại, thẻ giám sát khu dân cư, các văn bản xét duyệt tại ngoại, và các thủ tục giám sát khu dân cư.

Ngày 11 tháng 12 năm 2015, các viên chức Phòng 610 của Mỏ dầu Trung Nguyên và Phòng An ninh Nội địa đã đưa ông về nhà và yêu cầu ông không được liên lạc với bất cứ ai.

Viên chức Lý đưa ông Lưu tới cơ quan an ninh nội địa để thẩm vấn vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, khi đến nơi, ông Lưu đã khuỵu xuống và ngất đi. Cảnh sát cho biết họ sẽ không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, rồi hỏi ông muốn đi viện hay về nhà. Sau đó, họ đã đưa ông về nhà theo yêu cầu.

Trong thời gian này, vợ ông Lưu đang về quê và con trai họ đang làm việc tại một thành phố khác. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của một người hàng xóm, ông Lưu dần hồi phục. Tuy nhiên, các cán bộ Phòng 610 lại thường xuyên đến quấy rầy ông.

Cảnh sát hành động như kẻ trộm

Khi cảnh sát lục soát nhà ông Lưu, họ đã tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân của ông, gồm máy tính xách tay và các máy tính để bàn, một điện thoại di động, mấy chiếc ổ cứng, DVD và các sách Đại Pháp. Bất cứ bằng chứng nào về vụ bức hại ông mà họ tìm thấy trong nhà ông cũng đều bị lấy đi.

Họ cũng mang đi tất cả các đồ trang sức và bộ sưu tập tiền xu được cất trong chiếc hộp có mật khẩu bảo vệ. Tổng trị giá số tài sản này lên đến 11.154 nhân dân tệ.

Tháng 1 năm 2016, ông Lưu đã đến Văn phòng An ninh Nội địa để đòi tài sản của mình về. Cảnh sát trả lại máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động và ổ đĩa cứng. Khi ông đòi những tài sản bị tịch thu còn lại thì Lý phủ nhận đã lấy chiếc hộp có mật khẩu bảo vệ. Lý còn nói rằng tất cả những thứ khác đã được giao cho viện kiểm sát. Lý cũng đe dọa ông Lưu: “Viện kiểm sát sẽ vẫn theo dõi ông. Vụ án của ông vẫn chưa kết thúc đâu.”

Những người tham gia bức hại ông Lưu:

  • Sở Cảnh Sát Quận Lan Khẩu : + 86-371-26998000
  • Trương Chấn Quốc (张振国), Giám đốc
  • Vương Vĩnh Triệu (王永召), Ủy viên chính trị
  • Vương Bài Giang (王排江), Phó giám đốc phụ trách an ninh nội địa và trại giam
  • Trương Văn Học (张 文学), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: + 86-13603485577 (di động), + 96-371-26993936 (văn phòng)
  • Lý Minh Đăng (李 明灯), cảnh sát Đội An ninh Nội địa
  • Lưu Bách Tuệ (刘百慧), cán bộ trại giam: + 86-370-26980655
  • Phùng Tuấn Hoa (冯俊华), Văn phòng Ổn định Trật tự Khu dân cư 6, Mỏ dầu Trung Nguyên: + 86-13598768783 (di động) + 86-393-4865955 (văn phòng)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/23/324501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/21/155990.html

Đăng ngày 19-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share