Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 9-3-2016] Ngày 17 tháng 2 năm 2016, ông Hàn Ngưỡng Quân, một học viên Pháp Luân Công sống ở Nông trường Thạch Nham, thành phố Mẫu Đơn Giang, bị cảnh sát của Cục Cảnh sát khu Hương Phường và Đồn Cảnh sát Kiến Trúc bắt giữ khi đang đến thăm một học viên khác. Ông bị giam giữ trong một trại tạm giam kể từ thời điểm đó.

2016-3-8-minghui-persecution-hanyangjun--ss.jpg

Ông Hàn Ngưỡng Quân

Khoảng 12 cảnh sát kéo đến và lục soát nhà con trai ông Hàn. Họ tịch thu một máy tính và một cuốn sách Pháp Luân Công, và còn toan bắt giữ con dâu ông nhưng không thành. Cô vừa trải qua một cuộc đại phẫu vì mang thai ngoài tử cung và đang bị chấn thương tâm lý sau sự việc này. Mẹ ông, vốn bị bệnh tim, cũng vô cùng đau buồn và khiếp sợ.

Ông Hàn, 57 tuổi, từng làm thợ hàn ở một nhà máy nồi hơi. Sức khỏe của ông được cải thiện đáng kể sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại bị cảnh sát bức hại chỉ vì tín ngưỡng của mình.

Ông vừa thụ án xong bản án ba năm lao động cưỡng bức bởi tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/9/325124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/20/155980.html

Đăng ngày 19-4-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share