Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 15-3-2016]

Bà Lưu Thúy Phân, 63 tuổi, bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2016 bởi tặng tranh vào dịp Tết Nguyên đán tại thôn Dương Kiều, thị trấn Dục Khẩu, huyện Bình Cốc, ngoại ô Bắc Kinh.

Một người chưa hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đã gọi điện báo bà với cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến thì bà Lưu đã rời khỏi đó. Cảnh sát tìm thấy bà Lưu khi bà đang trên đường trở về nhà và đã bắt giữ bà.

Lưu Tăng, một giám sát viên an ninh thôn đã dẫn theo cảnh sát đến lục soát nhà bà Lưu. Họ tịch thu một số tranh năm mới và lịch treo tường có nội dung về Pháp Luân Công và một số tờ rơi Pháp Luân Công khác.

Bà Lưu Thúy Phân hiện đang bị giam tại Trại giam Bình Cốc.

Sức khỏe của bà đã phục hồi, nhưng sau đó bà lại bị chuyển tới trại lao động và tra tấn vì [kiên định] đức tin của mình.

Sau khi bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, mọi bệnh tật trên cơ thể của bà như: bệnh tim, viêm khớp, tăng sản, viêm dạ dày, trầm cảm, đau lưng và đau đầu đã nhanh chóng được chữa khỏi. Hơn nữa, trước kia bà Lưu vốn là một người phụ nữ tính khí nóng nảy, sau khi tu luyện đã trở thành người tốt. Mọi người trong gia đình bà rất hạnh phúc khi nhìn thấy những cải biến tích cực của bà.

Sau khi lãnh đạo chính quyền Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Lưu liên tục bị sách nhiễu và giam cầm. Bà đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Dục Khẩu và người giám sát an ninh thôn bắt giữ. Họ đưa bà đến một trung tâm tẩy não vào Tết Nguyên Đán năm 2001.

Bà Lưu bị ép phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và bị cấm ngủ. Sau đó, bà bị giam giữ 15 ngày tại một trung tâm tẩy não trong tháng 4 năm 2003.

Bà Lưu cũng bị bắt và đưa đến một trại lao động trong hai năm vào năm 2006. Sau khi bắt giữ bà, cảnh sát đã lục soát nhà bà trong khi chồng và con của bà đang ở nhà.

Trong suốt hai năm bị giam giữ ở trại lao động, bà Lưu bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau, trong đó có hình thức tra tấn ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ và cấm ngủ. Thời gian vệ sinh cá nhân của bà cũng bị hạn chế.

Bà cũng bị buộc phải lao động nặng nhọc với công việc đóng gói đậu, trà và bánh trung thu. Các nhà chức trách của cũng ép bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và viết cái gọi là “tam thư” tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Các bên chịu trách nhiệm:

Trại giam Bình Cốc: 86-10-89972789; 86-10-89982376

Đồn trưởng Vương Huy: 86-13601371936 (di động); 86-10-69953989 (nhà); 86-10-69962608 (văn phòng)

Đồn phó Tống Tứ Hải: 86-10-89972166

Đồn phó Vương Hoài Thắng: 86-13910261552 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/15/325369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/26/156051.html

Đăng ngày 12-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share