Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-2-2016] Ngày 27 tháng 1 năm 2016, hai học viên Pháp Luân Công là bà Tiễn Vĩnh Cúc và bà Nhiễm Phương đã bị bắt giữ phi pháp vì kiện cựu độc tài Trung Quốc, Giang Trạch Dân.

Cả hai học viên đều bị người từ Đồn cảnh sát Thôi Đông tại thành phố Bản Khê tỉnh Liêu Ninh bắt giữ. Họ đã bị giam giữ phi pháp trong năm ngày và được thả vào ngày 1 tháng 2 năm 2016.

Bà Tiễn Vĩnh Cúc

Lúc 6 rưỡi chiều ngày 27 tháng 1, ba cảnh sát từ Đồn cảnh sát Thôi Đông đến nhà bà Tiễn. Bà Tiễn đã không mở cửa cho họ. Bà nói với họ rằng bà kiện Giang Trạch Dân là theo luật pháp Trung Quốc, nhưng cảnh sát vẫn liên tục gõ cửa trong hơn 10 phút.

Cảnh sát đe dọa rằng: “Chúng tôi sẽ đến đây hàng ngày nếu bà không mở cửa.” Bà Tiễn đã mở cửa và để họ vào.

Cảnh sát lục soát qua nhà bà trước khi đưa bà Tiễn đến đồn cảnh sát. Bà đã bị giam giữ trong năm ngày.

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2015, bà Tiễn bị cảnh sát theo dõi. Họ liên tục đến gõ cửa nhà và sách nhiễu bà. Một lần, bà đã buộc phải ở nhà trong hơn hai tháng để tránh bị cảnh sát sách nhiễu. Bà sống dựa vào lượng thực phẩm hữu hạn trong nhà. Khi ngày càng gầy yếu, bà thậm chí đã phải ăn cả hạt trong các tấm đệm.

Bà Nhiễm Phương

Ngày 27 tháng 1, cảnh sát từ Đồn cảnh sát Thôi Đông đã đến nhà bà Nhiễm, nhưng bà không có nhà. Sau đó, họ đến nơi làm việc của bà Nhiễm, bắt giữ bà và đưa bà tới đồn cảnh sát.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà vì bà kiện Giang Trạch Dân. Bà Nhiễm nói với họ rằng: “Kiện Giang Trạch Dân là quyền của tôi, được luật pháp Trung Quốc bảo vệ. Và việc tiết lộ thông tin cá nhân của nguyên đơn là việc làm phi pháp.”

Cảnh sát đã đưa bà Nhiễm về nhà và lục soát nhà bà. Bà Nhiễm và con trai bà đã không hợp tác. Sau đó, cảnh sát Dịch Trí Minh và ba cảnh sát khác đã mở cửa nhà bà Nhiễm bằng chìa khóa mà họ tịch thu trước đây mà không xin phép gia đình bà.

Họ đã không tìm thấy bất kỳ thứ gì ngoài các bức tranh Tết và câu đối Tết có chữ Chân-Thiện-Nhẫn. Cảnh sát đã quyết định tịch thu câu đối làm bằng chứng chứng minh bà tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Nhiễm hỏi họ: “Chân-Thiện-Nhẫn có gì sai chứ? Sao các anh lại lấy những thứ này? Làm việc này sẽ không tốt cho các anh.”

Cảnh sát nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của Pháp Luân Công. Chúng tôi lấy những thứ này làm bằng chứng.”

Bị giam giữ năm ngày

Bà Tiễn và bà Nhiễm đã không ký bất kỳ văn bản nào trong lúc bị bắt giữ, nhưng bị bắt phải chụp ảnh và điểm chỉ. Tối ngày 27 tháng 1, họ bị đưa tới Trại tạm giam Bản Khê.

Một số cảnh sát biết họ vô tội, vì vậy trong quá trình kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ hỏi tại sao cảnh sát không có mặt. Cảnh sát đã nói với các bác sĩ rằng: “Các học viên Pháp Luân Công không phạm pháp. Không cần phải trông chừng họ trong lúc họ kiểm tra sức khỏe.”

Ngày 1 tháng 2 năm 2016, cả hai học viên đã được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/19/324331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/2/155762.html

Đăng ngày 11-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share