Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-3-2016] Một thẩm phán ở thành phố Kê Tây đã hăm dọa một người cư dân địa phương trước phiên xét xử: “Nếu ông không nhận tội, chúng tôi sẽ kết án ông lên đến 10 năm tù!”

Ông Lý Vĩnh Thắng bị đưa ra xét xử tại Trại giam Thành phố Mục Lăng mà không có đại diện pháp lý vào ngày 29 tháng 10 năm 2015, và sau đó bị kết án sáu năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Gia đình của người đàn ông 44 tuổi này đã thuê luật sư bào chữa ngay sau khi ông bị bắt bảy tháng trước đó, nhưng Tòa án Thành phố Mục Lăng liên tục từ chối yêu cầu thực hiện quyền đại diện pháp lý cho thân chủ của mình của luật sư.

Thẩm phán Vương Linh Nhuận đã hăm dọa ông Lý trước phiên xét xử, từ chối trao đổi với luật sư của ông Lý khi luật sư tới tòa vào ngày 9 tháng 12 để khiếu nại về hành vi vi phạm quyền được đại diện cho thân chủ của ông và bản án của ông Lý.

2015-5-16-minghui-hlj-muleng-02--ss.jpg

Ông Lý Vĩnh Thắng

Ông Lý kháng án, nhưng ngay lập tức bị Tòa án Phúc thẩm Thành phố Mẫu Đơn Giang đã từ chối. Ông Lý than phiền về việc bị đau lưng và đau gan khi gia đình đến thăm ông vào ngày 22 tháng 2, hai ngày trước khi họ chuyển ông đến Nhà tù Mẫu Đơn Giang.

Từng bị tàn tật, sức khỏe của ông Lý đã phục hồi sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công, nhưng các chứng bệnh lại xuất hiện kể từ khi ông bị bắt. Gia đình ông lo lắng về những gì sẽ xảy đến với ông trong khi bị cầm tù.

Các bài viết liên quan:

Luật sư kiện các nhà chức trách bởi giam giữ phi pháp thân chủ của họ

Hai học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp

Công tố viên che giấu danh tính hòng ngăn cản luật sư rà soát hồ sơ vụ án Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/7/325040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/15/155918.html

Đăng ngày 26-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share