[MINH HUỆ 05-05-2015] Các nhà chức trách tại trại tạm giam Bát Diện Thông đang giam giữ phi pháp hai người đàn ông vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, bất chấp cả việc tòa án không tiếp nhận vụ kiện chống lại họ.

Ông Trịnh Quảng Lân và ông Lí Vĩnh Thắng đến từ thành phố Mục Lăng thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam giữ phi pháp gần hai tháng kể từ lần bị bắt tại nhà ông Lý vào ngày 16 tháng 03 năm 2015.

Chiều hôm đó, các nhân viên từ đồn cảnh sát số 1 và Phòng an ninh nội địa thành phố Mục Lăng đã đột nhập vào nhà ông Lý để bắt ông và mẹ của ông, cùng với ông Trịnh Quảng Lân và ông Trương Diệu Bân 69 tuổi đều là khách trong nhà ông Lý vào thời điểm đó. Cảnh sát đã tịch thu các máy tính, máy in, các đồ dùng cá nhân khác và tiền mặt.

trại tạm giam đã từ chối nhận mẹ ông Lí, vì bà không vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát đã thả bà ra nhưng trước đó họ đã tống tiền gia đình bà 5.000 nhân dân tệ.

Cảnh sát cũng tống tiền ông Trương Diệu Bân hơn 3.000 nhân dân tệ. Họ đã thả ông vào ngày hôm sau khi ông bị tăng huyết áp và bất tỉnh nhiều lần.

Cảnh sát cũng tịch thu 1.200 nhân dân tệ tiền mặt của ông Trương Quảng Lân và lấy đi chiếc xe ô tô của ông. Họ cho rằng số tiền đó được sử dụng cho các hoạt động Pháp Luân Công và chiếc xe của ông là một dụng cụ để thực hiện “hành vi phạm tội”.

Sau đó ông Trương đã nói với luật sư của mình rằng ông đã bị cảnh sát đấm đá trong lúc bắt giữ. Những thủ phạm cũng đưa ông tới một nhà vệ sinh nơi mà không có sự giám sát và tra tấn để thẩm vấn ông.

bd357d050efe07d11dde10658e2fda83.jpg

Ông Trương Quảng Lân trong trại tạm giam

Theo tòa án, trường hợp của ông Trương bị từ chối và được trả về đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát từ chối thả ông.

Ông Trương là trụ cột chính trong gia đình mình, vốn đang phải hỗ trợ cho con là một sinh viên đại học và chăm sóc cho người vợ đang bị bệnh nặng.

Ông Lý Vĩnh Thắng, 44 tuổi, là một người bị liệt hai chân. Ông đã từng phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật, nhưng điều đó đã sớm biến mất khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Việc tu luyện cũng giúp ông thoát khỏi trầm cảm, giúp ông có một cái nhìn tích cực với cuộc sống. “Tôi có lẽ đã chết từ lâu nếu không nhờ có Pháp Luân Công”, ông thường nói với mọi người như vậy. Đáng buồn thay, chỉ vì đức tin của mình mà ông liên tục bị bắt giữ và ngược đãi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/5/308487.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150601.html

Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share