Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2016] Ngày 25 tháng 2, học viên Pháp Luân Công, ông Dương Tráng Giai và con gái ông cô Dương Tế Khiết, không phải là học viên, cùng với hai học viên khác là bà Từ Thụy Bình và bà Ngô Phượng Âm ở thành phố Yết Dương bị bắt và giam giữ tại Trại tạm giam Khu Yết Đông. Các học viên khác bị bắt giữ cùng thời điểm đó đã được trả tự do.

Ngày 24 tháng 2, 18 học viên từ các thành phố khác nhau đã đến nhà ông Dương Tráng Giai ở thành phố Yết Dương. Ngày hôm sau, con gái ông dẫn họ đến nhà bà Từ Thụy Bình. Họ cũng ghé qua nhà bà Ngô Phượng Âm sống ở gần đó.

Hơn 50 cảnh sát chống bạo động đã cầm súng vây quanh họ sau khi họ đến.

Cảnh sát còng tay và bắt giữ hơn 20 học viên. Họ lục soát nhà của bà Từ và tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân và hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 46.200 đô la Mỹ) tiền mặt. Họ cũng thu giữ bốn chiếc xe ô tô mà các học viên đi lại trong chuyến viếng thăm này.

“Việc này không can dự đến cô,” cảnh sát nói với cô Dương Tế Khiết. “Sao cô còn không đi ngay đi?”

“Tôi đã đưa họ đến đây,” cô đáp lại. “Họ là bạn của tôi. Nên vì cớ gì mà tôi không lại có can hệ gì tới việc này? Các anh hành động giống đang đi đánh trận vậy. Các anh đến không đúng chỗ rồi.”

Cảnh sát hỏi cô Dương sống ở đâu. Cô nói với họ: “thôn Bắc Dương, thị trấn Vân Lộ.” Họ đã bắt giữ cô và sau đó chỉ đạo cán bộ thị trấn Vân Lộ đến thôn Bắc Dương và bắt cha cô. Cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân cùng hơn 4.000 nhân dân tệ (600 đô la Mỹ) tiền mặt.

Chồng bà Từ Thụy Bình đã bị sốc khi ông tan làm trở về nhà. Cảnh sát đã lừa ông đến sở cảnh sát, bảo ông đếm số tiền mà họ đã tịch thu, và bắt giữ ông. Ngày 26 tháng 2, ông được thả sau khi người thân của ông đến gặp và trao đổi với cảnh sát.

18 học viên ở các thành phố khác được trả tự do vào ngày 27 và 28 tháng 2.

Cảnh sát đã tìm hiểu và theo dõi hơn 10 học viên cũng như các học viên ở thành phố Vân Phù sau khi họ đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Cảnh sát hoảng sợ khi họ nhận thấy nhiều học viên đã rời khỏi nhà khi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đang diễn ra. Lo sợ rằng các học viên có thể đi đến Bắc Kinh để kháng nghị, nên các cảnh sát đã theo các học viên đến Yết Dương và bắt giữ họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/3/324892.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/14/155908.html

Đăng ngày 26-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share