[MINH HUỆ 24-10-2008] Từ 1:30 đến 4:20 giờ chiều ngày 21 tháng 10, 2008, Tòa án Thượng Hải vùng Từ Vị tổ chức xử án ông Lưu Bằng, bà Trương Hứa Mai, và bà Trịnh Yến. Luật sư của ông Lưu biện hộ cho ông. Đây là lần đầu tiên luật sư biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải.

Cả hai ông Lưu Bằng và vợ ông, bà Trương Hứa Mai, đều có bằng Tiến sĩ của Đại học Hoa Đông Trung quốc. Con của họ chỉ mới lên tám tuổi. Trong tám năm qua, họ đã bị khủng bố, tẩy não với tra tấn, bị bắt, gửi đi các trại lao động cưỡng bách, và bị nhiều hình thức khủng bố khác bởi Đảng Cộng sản Trung Cộng (ĐCSTQ) nhiều lần. Ông Lưu bị giam trong một trại lao động cưỡng bách hai lần và bị tra tấn vô nhân đạo. Sáng ngày Lễ Đèn Lồng năm 2008, cảnh sát đến bắt bà Trương Hứa Mai khi bà trên đường đến sở làm. Cảnh sát đánh cắp chìa khóa nhà bà, lục soát nhà bà, và bắt chồng bà. Trong lúc bà bị giam, bà bị tra tấn tàn bạo cho đến khi bà ký một tờ tự thú. Bà không được phép ngủ trong ba ngày đêm. Bà được thả ra sau khi bị giam trong một tháng.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng tám, bà Trương lại bị bắt trong khi bà trên đường đi làm.

Các cảnh sát Thượng Hải sợ dân chúng phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công, vì vậy họ phái cảnh sát đến lập các hàng rào ngăn cản và các trạm kiểm soát bên ngoài tòa án. Có hơn 30 cảnh sát viên nơi gần tòa án. Hơn nữa, rất nhiều viên chức thường phục qua lại chung quanh để ý đến các người qua lại và xe cộ. Có cả những viên chức thường phục ngồi bên trong các phòng trà ở góc đường. Một người trong nội bộ nói, “Có hơn 80 viên chức cảnh sát trong vùng, đi kiểm soát người qua đường và xe cộ.

2008-10-24-sh-xuhui-01--ss.jpg
Bản đồ của vùng quanh tòa án và sơ đồ phơi bày các xe cảnh sát và các viên chức trong lúc xử án Sau đây là hình ảnh được chụp tại hiện trường. Ngoài các xe cảnh sát, có các viên chức trong hai chiếc xe mà được trang bị với đồ nghề chụp hình trên nóc qua lại kiểm soát vùng này.

2008-10-24-sh-xuhui-02--ss.jpg 2008-10-24-sh-xuhui-03--ss.jpg
Cảnh sát qua lại kiểm soát ở các góc đường Nghi San và Nam Đan đối diện với tòa án.

2008-10-24-sh-xuhui-04--ss.jpg
Xe cảnh sát đậu xéo ngang tòa án và một viên chức đứng tại cửa chánh cùng với ba viên chức thường phục (hai nam và một nữ) cùng nói chuyện với y.

2008-10-24-sh-xuhui-05--ss.jpg
Cảnh sát đi qua lại dọc hai con đường Nam Đan và Nghi San

2008-10-24-sh-xuhui-06--ss.jpg
Một xe cảnh sát đậu giữa một ngã tư đường gần tòa án trong hơn hai giờ đồng hồ với một hoặc hai cảnh sát viên ngồi trong xe. Cảnh sát công lộ nơi ngã tư không rời nơi đó trong suốt buổi chiều.

2008-10-24-sh-xuhui-07--ss.jpg
Hai xe cảnh sát đậu tại cửa hông của phòng xử. Có hai cảnh sát viên trong mỗi xe.

Bài viết liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/6/102033.html

Ngày 24 tháng mười 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/25/188480.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/16/102305.html
Đăng ngày: 23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share