[MINH HUỆ 08-06-2009] Hải Huệ, một bé gái 9 tuổi tại huyện Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương trước đây là một gia đình hạnh phúc, nhưng gia đình này đã bị tan nát vì chính sách đàn áp Pháp Luân Công.
2009-6-9-guojian--ss.jpg
Ba của Hải Huệ, là Quách Kiện và mẹ là Cốc Xuân Anh

Ba mẹ của Hải Huệ đều tu luyện Pháp Luân Công. Vào ngày 16-8-2008, năm hay sáu công an, bao gồm Lưu Phúc Thần từ đồn công an Tân Hưng, huyện Hòa Bình, đã bắt ba là Quách Kiện, là một tài xế tắc xi. Vào ngày 16-9-2008, công an Lưu Phúc Thần và những công an khác trong đồn đến để bắt mẹ bé là Cốc Xuân Anh. Kết quả là, Hải Hệ phải ở với bà nội rất già, và hiện nay cả hai đều gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Ba mẹ Hải Huệ vẫn còn đang bị giam giữ tại trại giam. Vào ngày 23-3-2009, Toà án huyện Hòa Bình thuộc thành phố Thẩm Dương dựng nên một cuộc xử án trái phép mà họ chỉ cho phép một người thân được vào dự phiên xử. Không có thân nhân khác được tham dự toà án.

Vào ngày 16-8-2006, Quách Kiện bị bắt bởi công an đồn Tân Hưng thuộc huyện Hòa Bình tại đơn vị 171, 54 đường Trung Hưng, huyện Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương. Cùng trong ngày đó, bảy tới tám tên công an, bao gồm Lưu Hứa Đông từ Đội An ninh Quốc gia của huyện Hòa Bình và Lưu Phúc Thần của đồn công an Tân Hưng, huyện Hòa Bình, cố tình đột nhập vào nhà của Cốc Xuân Anh, nhưng Cốc Xuân Anh không chịu mở cửa. Cô Cốc và những người công an đó đứng trước nhà trong suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Khi chồng của cô Cốc, bà cô và ba của cô đến, thì công an đã đập vỡ cái cửa và lục soát nhà cô. Nhưng Cốc Xuân Anh đã trốn thoát trước đó rồi. Vào tháng 9, 2008, Cốc Xuân Anh trở về nhà. Một ngày chừng lúc 7 giờ sáng, Cốc Xuân Anh bị công an tại đồn Tân Hưng, huyện Hòa Bình bắt trong khi cô đang đưa con đến trường học.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/8/202386.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/21/108457.html
Đăng ngày: 22-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share