[MINH HUỆ 04-06-2009] Cô Quách Chiếu Thanh, 37 tuổi, là một nhà thư pháp làm việc như một nhân viên cao cấp tại Trung tâm nghệ thuật quần chúng của thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam. Cô khen tặng nhiều giải thưởng cho nhân viên xuất sắc. Trong đơn vị làm việc và cộng đồng của cô, cô được khen tặng như một người phụ nữ trẻ tuổi xuất sắc. Năm 1996, Quách Chiếu Thanh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vào giữa tháng tư 1999, cô được giới thiệu làm người phụ trách địa điểm luyện công Pháp Luân Công Ích Dương. Sau khi khủng bố bắt đầu vào tháng bảy 1999, vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, cô bị mất việc trong khi cô đang là tổng thư ký của Hội thư pháp thành phố.

2009-6-4-dsc09193--ss.jpg
Quách Chiếu Thanh

Năm 2000, cô Quách Chiếu Thanh đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Cô bị giam bất hợp pháp tại thành phố Thiên Tân. Ngày 15 tháng giêng 2001, các viên chức Đảng địa phương mang cô Quách đến trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Long tại thành phố Chu Châu cho hai năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian đó, cô bị tra tấn tàn nhẫn bằng cùi điện, bị treo lên với hai tay bị còng, bị bức hại tới mức gần chết trước khi gia đình cô được phép mang cô về nhà.

Sau này nhà của cô Quách bị lục soát nhiều lần và cô bị khủng bố liên hồi. Ngày 20 tháng mười hai 2004, cô Quách và cha mẹ cô bị bắt bởi nhân viên địa phương Vương Vĩnh Khang, Ngô Hy Dũng, Hoàng Quân Hoa từ vùng Vũ Lăng, thành phố Thành Đức. Tiền dành dụm của họ 23 000 tệ bị tịch thu. Cha mẹ cô lớn tuổi và có bệnh tim và bị tái bệnh áp huyết cao (210 mhg) nhưng họ vẫn bị giam trong ba tháng trước khi được thả ra. Cô Quách bị giam một mình tại nhà tù huyện Lâm Lễ tại thành phố Thành Đức và sau này trốn thoát.

Trong mười năm qua, cô Quách đã bị bắt và giam chín lần. Cô bị tra tấn nặng nề cho đến toàn cơ thể cô đầy vết thương. Theo lời những tên đã bức hại, cô tuyệt thực trong 300 ngày và bất kể sự tra tấn nghiêm trọng thế nào, cô vẫn không ký tên vào bất cứ tài liệu nào từ bỏ đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Khi chúng cố ‘chuyển hóa’ cô, cô phủ định chúng và khiến chúng hết cả lý lẽ.

Ngày 21 tháng tư 2009, một chục cảnh sát viên xông vào nhà cô Quách tại vùng Bắc Hồ của thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Chúng đánh đập cô và cô bị bất tỉnh sau khi mất rất nhiều máu. Cảnh sát cố dấu tội ác của chúng. Chúng mau lẹ lau chùi tất cả máu trước khi chụp ảnh.

Cô Quách bị giam tại thành phố Sâm Châu chín lần. Cô không hợp tác với cảnh sát và bị tra tấn nặng nề. Thân thể cô đầy thương tích. Ngày 29 tháng tư, cô bị chuyển đến nhà tù Lâm Lễ. Cô hiện tại bị liệt, và các viên chức nhà tù không cho phép gia đình cô được viếng thăm cô. Cha mẹ già của cô Quách không có ai chăm sóc cho họ.

Tại đây chúng tôi kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp của quốc tế từ tất cả các tầng lớp xã hội. Xin hãy giúp đỡ cứu và đòi phóng thích cô Quách Chiếu Thanh!

Đại Hy, Trưởng phòng chính trị và luật pháp (cũng là Trưởng Phòng 610) của vùng Vũ Lăng, thành phố Thành Đức: 86-13762861513 (Di động)

Chung Thanh, Phó phòng chính trị và luật pháp (cũng là phó Phòng 610): 86-13762612626 (Di động)

Lưu Diêu Ba, giám đốc Nhà tù huyện Lâm Lễ: 86-13975678616 (Di động)

Bài viết liên hệ: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/2/107927.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/4/202201.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/15/108325.html
Đăng ngày: 23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share