[MINH HUỆ 27-05-2009] Gia đình họ Lý sống tại làng Tây Bắc, thị xã Long Phong, thành phố Bành Châu tại tỉnh Tứ Xuyên. Tất cả mọi người trong gia đình này tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người mẹ, bà Lý Đại Anh, đắc Pháp trong năm 1996, và được hưởng sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt hảo. Dù bà đã vào khoảng bảy mươi, khi bà làm việc trên đồng ruộng, bà nhanh nhẹn như một người trẻ. Được chứng kiến sự mầu nhiệm và tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp nơi mẹ họ, hai người con gái không bao lâu lần lượt theo bà trở thành những học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định.

Trong mười năm đàn áp qua, các thành viên của gia đình Lý, kể cả ba đứa con gái, một con dâu, và một con rể đã đi Bắc Kinh vào những lúc khác nhau để khiếu nại công lý cho Pháp Luân Đại Pháp, yêu cầu chính phủ tái hồi danh dự cho Sư Phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp. Họ trở nên những người chính yếu bị Đảng Cộng sản Trung quốc nhắm vào để khủng bố. Kết quả, nhiều lần họ bị bắt bất hợp pháp, bị đưa đi trại lao động cưỡng bách hoặc các trung tâm tẩy não, hoặc tài sản họ bị tịch thu bởi chính phủ. Gia đình này chịu đựng rất nhiều áp lực to lớn vì sự đàn áp.

Vào lúc 6:00 giờ tối ngày 25 tháng tư 2009, ba học viên Pháp Luân Đại Pháp, Tịnh Văn Tú, Trần Quý Phân, và Đường Quang Lan, đi thăm gia đình họ Lý. Họ vừa ngồi xuống, thì Trưởng phòng Hành chính sở tại, Lưu Quang Hoa dẫn đầu một nhóm người xông vào. Không đưa ra giấy tờ chính thức nào, họ khám xét người ba học viên này và cũng lấy đi nhiều đồ vật trong nhà. Một người đàn ông cao lớn là lái xe đi cùng vào và lục soát nhà, lấy đi một máy tính, một máy in, và các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tên Lưu sau đó thông báo cho nhiều viên chức tại đồn cảnh sát thị xã Quan Khẩu tại thành phố Bành Châu. Lại cũng không đưa ra giấy tờ gì, các viên chức bắt đi các học viên sau đây với cái tội gọi là ‘phá rối trị an xã hội’: Ba học viên đến thăm gia đình họ Lý là: bà Lý Đại Anh; con gái bà Lý, Lý Vĩnh Đông (tên gọi Hồ Quốc Phân); con dâu bà Lý, và Vương Duy Bình, chỉ vừa mới đi làm đồng về. Các viên chức lại trở lại lúc 10:00 giờ đêm để lục soát nhà. Nhà cô Lý Vĩnh Đông cũng bị lục soát. Một người con gái khác, bà Lý Vĩnh Hiều chạy thoát khỏi bị bắt, nhưng các viên chức lấy đi hơn 2.000 nhân dân tệ tiền bán rau cải của bà trong chợ.

Tại đồn cảnh sát Quan Khẩu, cảnh sát không mang phù hiệu cảnh sát trong khi họ tra vấn các học viên. Cảnh sát xịt một chất thuốc không biết là gì lên lưng, đầu và mặt của bà Lý Vĩnh Đông, khiến bà nóng bỏng, ngứa và đau khắp mình mẩy trong nhiều ngày. Sau này, họ đưa bà Lý Đại Anh đến một trại tẩy não và đưa những người còn lại trong số năm người đó đến nhà tù Bành Châu. Một cảnh sát viên hỏi bà Lý Vĩnh Đông có làm điều sai không, bà trả lời, “Tôi không có làm điều gì sai.” Cảnh sát la lớn vào bà, “Tôi mặc kệ bà ra sao nơi đây. Bà phải làm điều gì sai nếu bà ở đây vì đây là nơi thi hành luật pháp, và không phải là một nơi mà bà có thể nói này nọ. Bà bị coi là hăm dọa cảnh sát nếu bà cố biện hộ cho mình.” Cảnh sát sau đó đánh bà và ra lệnh cho các tù nhân khác mang còng chân vào bà Lý, khiến cho bà bị đau vô cùng.

Sau khi sự giam cầm của họ chấm dứt, năm học viên từ chối viết ‘các tờ bảo chứng’ vì vậy họ bị đưa đi một trại tẩy não. Các học viên khác, kể cả Đàm Thuận Mẫn từ thị xã Khánh Hưng, Cận Lương Phương từ thị xã Long Phong, đã bị giam nơi đó. (Tịnh Văn Tú được gia đình trả tiền bảo lãnh ngày 6 tháng năm). Đàm Thuận Mẫn đang nấu ăn tại nhà ngày 22 tháng tư, khi Bí thư đảng ủy của làng, Hà Minh Anh (nữ) và những người khác xông vào nhà bà và lôi bà đi trại tẩy não. Ngày 19 tháng tư, Cận Lương Phương bị bắt trên đường Tiểu Bắc tại thành phố Bành Châu bởi cảnh sát trong khi bà đang giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Các viên chức từ Phòng 610 tra tấn Đàm Thuận Mẫn tàn bạo đến độ bà bị ói ra máu. Nhưng họ cuối cùng gửi người đến mang bà đi sau khi nhìn thấy bà không thể sống sót sau cuộc tra tấn.

Trong trại tẩy não, tên Mao Mỗ từ Phòng 610 giữ lại bữa ăn sáng của các học viên và cố buộc họ từ bỏ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thường Bình Hựu buộc gia đình của các học viên trả tiền để thế chân cho họ ra. Chúng hăm dọa rằng nếu không có tiền và tờ bảo đảm, sẽ không có tự do cho các học viên. Các học viên bắt đầu tuyệt thực ngày 16 tháng năm để phản đối. Sau nhiều ngày, các viên chức từ Phòng 610 sợ hậu quả của cuộc tuyệt thực nên thông báo cho các chính quyền địa phương đến đưa các học viên về và thả họ ra.

Sau đây là những người đã tham gia vào việc đàn áp:

Trưởng Phòng 610 tại thị xã Long Phong, thành phố Bành Châu: Tằng Duy Xuân

Trưởng phòng Hành chính sở tại: Lưu Quang Hoa 86-13882105583 (di động)

Trưởng đồn cảnh sát Quan Khâu: Ngao Quốc Chánh

Các viên chức của Phòng 610 tại thành phố Bành Châu: Trưởng phòng Phạm; Mao Mỗ; Tiễn An Cúc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/27/201725.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/15/108317.html
Đăng ngày:23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share