Bài của Qingsong
[MINH HUỆ 10-06-2009] Lý do tôi viết bài này là để bàn luận về cuộc bức hại Pháp Luân Công từ một góc độ khác. Khi bị bức hại dã man, các học viên Pháp Luân Công đã cương quyết giảng thanh chân tướng, và họ chịu đựng đau khổ để giảng cho mọi người rằng Pháp Luân Công là có lợi cho xã hội và không làm hại bất cứ ai. Tuy nhiên, rất nhiều người không hiểu và không nghe lời giải thích của các học viên. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm riêng của tôi.

Tôi biết đến Pháp Luân Công khi còn rất trẻ. Lúc đó, ở nơi tôi sống có rất nhiều người luyện tập Pháp Luân Công. Do ảnh hưởng từ cha mẹ nên tôi cũng bắt đầu tập luyện. Đơn giản là vì tôi thấy Pháp Luân Công rất tốt và tôi không thực sự hiểu hàm nghĩa sâu xa trong việc luyện Pháp Luân Công. Tôi là một cô gái rất tinh nghịch ở trường. Ngoài việc đến trường, tôi hay đi chơi sau giờ học. Dù tôi không học quá chăm, tôi khá sáng dạ nên điểm lúc nào cũng trên trung bình.

Tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Công khi tôi học trung học năm thứ 2. Lúc đó, tôi bắt đầu học tập một cách nghiêm túc. Khi tôi bắt đầu chăm chỉ, điểm của tôi rất cao. Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy rằng từ cấp 3, ít khi tôi xếp thứ 2. Điểm số của tôi lúc nào cũng cao nhất trường. Khi tôi vào đại học, tôi luôn đạt điểm cao nhất trong các bài kiểm tra. Tôi thậm chí còn được tài trợ để theo học lấy bằng Thạc sĩ và điểm số của tôi cũng rất xuất sắc. Chính vì kết quả học tập tốt như vậy mà hiện giờ tôi đang theo học lấy bằng tiến sĩ. Như Sư Phụ đã nói, chúng ta không nên truy cầu, chúng ta sẽ được một cách tự nhiên mà không phải truy cầu. Tôi chưa bao giờ phấn đấu để đứng thứ nhất. Tôi chỉ hoàn thành bài tập ở trường với thái độ nghiêm túc mà thôi. Tôi học tất cả những điều tôi được cho là phải học, và tôi cứ tự nhiên đạt được điểm tốt.

Sau đó, khi tình hình ở Trung Quốc trở nên bất lợi cho Pháp Luân Công, gia đình tôi cũng liên quan. Dưới áp lực căng thẳng như vậy, tâm tôi vô cùng mâu thuẫn. Một bên là những thuyết vô thần được dạy trong trường và và chính sách tuyên truyền vu khống chống lại Pháp Luân Công trên báo chí, còn một bên, tôi đã từng luôn nghĩ rằng Pháp trong sáng nhất và chính đáng nhất là Pháp Luân Công. Chính mắt tôi đã chứng kiến sau khi tập Pháp Luân Công, những người bất hiếu giờ đã đối xử với cha mẹ họ rất tốt, không còn những mâu thuẫn gia đình, và nhiều người trước đây phải dùng rất nhiều thuốc thang đã hồi phục mà không cần chữa chạy gì. Tôi thực sự không thấy điều gì sai trong Pháp Luân Công. Thậm chí khi xem vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn vẫn được dùng như cái cớ để phát sóng lặp đi lặp lại trên truyền hình trong thời gian đó, những người hiểu được sự thực có thể nhìn ra ngay. Những lời dạy trong Pháp Luân Công giảng rằng tự tử là phạm vào một tội ác, vậy sao những người được cho là “học viên” vẫn tự đi thiêu mình? Rõ rằng đây là một sự dàn dựng để mưu hại Pháp Luân Công.

Khi tôi trở rời khỏi nhà để đi học lấy bằng Thạc sĩ, tôi đã mất môi trường để học Pháp và luyện các bài Công Pháp. Ngoài việc giữ vững chính niệm thật mong manh trong tâm, trong cuộc sống thường nhật tôi đã xa rời Pháp Luân Công. Tôi không nhận được chút thông tin gì tích cực về Pháp Luân Công, và mạng Internet ở Trung Quốc bị khống chế và giám sát. Trong hoàn cảnh mới này, và do những chấp trước và ham muốn người thường của tôi, chúng như cỏ dại mọc lên—tôi liên tiếp làm những việc không phù hợp. Sau đó, tôi gặp bạn trai và bắt đầu hò hẹn. Tôi đắm chìm trong tình cảm và sự ghen tuông. Tôi trở nên rất thiển cận và bắt đầu không ngừng truy cầu những thứ mang tính nhất thời. Tôi không còn thấy bình yên như khi tôi còn trẻ. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy mình đã sống những năm tháng thật thiếu suy nghĩ. Khi tôi nghe bạn bè chế giễu Pháp Luân Công, tôi thậm chí còn không đủ can đảm để lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Công.

Sau khi lấy được bằng Thạc sĩ, tôi ra nước ngoài học tiếp bằng tiến sĩ. Rời khỏi Trung Quốc, tôi có thể thoải mái dùng Internet. Đó là lần đầu tiên tôi được đọc trang web của Pháp Luân Công. Tôi nhớ rằng ngày đó mắt tôi đẫm lệ. Khi tôi nhìn thấy hình Sư Phụ truyền Pháp, tôi có thể thấy được sự thiêng liêng của “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa toàn minh”(Chuyển Pháp Luân). Bao trùm trong tâm tôi là sự hối hận. Tôi được khai sáng và rất cảm động, và tất cả cảm xúc trộn lẫn trong nước mắt. Một lần nữa, tôi nghiêm túc đọc lại các kinh sách Pháp Luân Công và các bài. Lần này thật khác so với khi tôi còn trẻ. Lần này tôi đã hiểu thực sự.

Một lần nữa trong tâm tôi lại tìm thấy sự bình yên. Quan hệ của tôi với bạn bè và gia đình ngày càng hài hòa, và tôi cũng biết làm sao để tự suy ngẫm. Dù việc học lấy bằng tiến sĩ rất căng thẳng, tuy nhiên tôi vẫn dành thời gian để học Pháp, việc học của tôi không hề bị ảnh hưởng. Mặc dù tôi dành ít thời gian để học hơn các bạn cùng lớp, so với họ, luận án của tôi tiến triển nhanh hơn và khá hơn. Từ tận tâm tôi hiểu rằng trí huệ tôi được ban tặng từ Đại Pháp. Sư Phụ từ bi đã một lần nữa thức tỉnh tôi và tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi. Sư Phụ đã đưa tôi trở về đúng con đường tu luyện một lần nữa.

Tôi đã viết lại một cách ngắn gọn những hiểu biết và kinh nghiệm của tôi với hy vọng rằng những người có duyên phận có thể hiểu rằng Đại Pháp cứu rỗi tất cả mọi người và rằng luyện tập Pháp Luân Công có lợi cho bản thân. Đừng tin những chính sách tuyên truyền vu khống. Thời đại của chúng ta là thời đại mà đạo đức đã suy đồi và nơi mà những điều xấu xa đến mức khó tin đang xảy ra. Tuy nhiên, cũng là thời đại mà hơn 100 triệu con người vĩ đại cùng tồn tại mỗi ngày. Huyền thoại về họ sẽ lưu lại trong sử sách. Họ không truy cầu lợi ích cá nhân hay địa vị cao sang, và bất chấp mọi nguy hiểm để khuyến khích mọi người “thoái ĐCSTQ”. Họ tìm cách cứu rỗi con người. Chính vì thế, hãy coi trọng những tờ báo mà họ phát và thư điện tử mà họ gửi về vấn đề phá bỏ sự phong tỏa mạng Internet. Và hãy suy nghĩ thật kĩ.
______________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/10/202503.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/20/108437.html
Đăng ngày: 21-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share