Bài viết của You Ran

[MINH HUỆ 18-9-2008] Tháng tám 2008 là rất quan trọng cho tôi. Nó là một điểm chốt cho đời tôi khi tôi bắt đầu một đời sống mới.

Do vì sự tuyên truyền nhục mạ của ĐCSTQ, tôi trước đây chống Pháp Luân công, cả cho dù chồng tôi là một học viên. Trước khi đám cưới chúng tôi, tôi biết rằng anh ta là người tốt. Tôi lấy anh mà không suy nghĩ thêm. Tôi nghĩ với thời gian tôi sẽ có thể thuyết phục anh rời bỏ Pháp Luân Công. Sau khi chúng tôi lấy nhau, anh tốt đến độ gần như là không có khuyết điểm. Anh luôn yêu đời và không lo lắng gì cả. Bất kể là tôi tạo ra hoàn cảnh gì, anh cũng nhẫn được. Hơn nữa, anh luôn tốt đối với tôi. Dưới sự khuyến dụ tinh tấn của anh, tôi dần dần bắt đầu hiểu được Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi điều bắt đầu khi tôi nhìn xem phim “Chấn động thế giới”. Dù nó không có tình tiết éo le, phong cảnh giả tạo với rất nhiều tiền, hoặc trình diễn của đại minh tinh màn ảnh, nó quả kể lại một câu chuyện thật, cảm động và xúc động.

Khi tôi xem một phim tình cảm, nói chuyện tình yêu sâu đậm giữa hai người nam và nữ, tôi chảy nước mắt sau khi xem nó. Khi hồi tưởng lại, tôi nghĩ tôi thật là mắc cỡ. Dần dần sự kính nể tự nhiên nổi lên trong lòng tôi. Ngoài sự kính ngưỡng vô cùng, tôi không tìm được lời để diễn tả cảm giác của tôi. Đêm đó, tôi xoay trở mãi không ngủ được. Tôi bắt đầu hiểu được một điều gì, nhưng tôi vẫn còn chưa rõ. Làm sao một đầu óc con người có thể trong sạch đến như vậy. Vì người hùng trong câu chuyện rất giống chồng tôi, tôi bắt đầu hiểu anh ta dần. Tôi bắt đầu hiểu rằng sự tốt lành của chồng tôi bắt nguồn hoàn toàn từ Pháp Luân Đại Pháp. Dù tôi không biết cách nào và vì sao nó xảy ra, tôi biết rằng họ cả hai đều là người tốt và họ làm điều đúng. Tôi phải tìm ra câu trả lời.

Vì vậy tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Từ đó tôi từ giã con người rắc rối, trống không, ngần ngừ, không mục đích là cái tôi. Tôi có một cái nhìn hoàn toàn mới về đời sống và các giá trị mới. Tôi không làm được rất tốt mà chỉ là mới bắt đầu, nhưng tôi bắt đầu hiểu được sự khác biệt giữa tốt và xấu, thiện và ác, đẹp và xấu, và điều mà chúng ta phải làm và không nên làm. Tôi tìm thấy ý nghĩa chân thật của đời người. Tôi sẽ đi con đường này cho đến cùng.

Một người con trai trở về nhà

Ông Fan, 33 tuổi, sống tại Làng Henggang, thành thị Chengjiang, thành phố Meizhou, tỉnh Quảng Đông. Sau khi ông học xong trung học, ông không đi làm, ngủ suốt ngày, và hút thuốc và bài bạc suốt đêm.

Ông từ chối nghe lời khuyên của cha mẹ, thân quyến và bạn bè. Cuối cùng ông sống toàn vào cha mẹ. Nếu cha mẹ ông không cho ông tiền, ông sẽ ăn cắp nó. Cha mẹ ông giận đến độ không chấp nhận ông là con họ. Các láng giềng cũng nói, “Ông này không còn hy vọng gì cả.”

Có người nói với ông: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu ông.” Ông không tin và cười nhạo họ. Sau này, nhờ may mắn, ông có được quyển sách Nhớ ân phước của Thầy. Ông khóc sau khi đọc nó. Ông nói, “Tôi gần phí phạm cuộc đời tôi và gần hụt cơ may này. Bây giờ tôi sẽ tập luyện Pháp Luân Công và trở về chân bản ngã của tôi. Tôi sẽ bắt đầu làm một con người tốt.”

Sau đó ông hoàn toàn thay đổi. Ông sống một đời sống bình thường và rời bỏ thuốc lá và cờ bạc. Tất cả các tật xấu của ông đều sửa chữa trong khi ông tu luyện. Thân nhân và bạn bè rất vui mừng sự thay đổi của ông. Họ nói, “Người con đi hoang mà trở về là còn quí hơn vàng.”

Ngày 17 tháng 9 năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/18/186104.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/13/101458.html
Đăng ngày 26-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share