Bài của học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2007] Mặc dù chúng tôi tập Pháp Luân Đại Pháp không lâu, nhiều học viên chung quanh chúng tôi, cả mới và cũ, có thể làm chứng từ những kinh nghiệm cá nhân của họ về các lợi ích khác nhau mà họ đã đắc được từ sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đây là một vài ví dụ.

1. Hát bài ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đã mang đến những người hữu duyên

Trong một ngôi làng nhỏ, có một lão bà thích hát những bài hát cho các cháu của bà. Một ngày kia bà hát những bài hát với đề tài Đảng Cộng sản, khi một học viên Đại Pháp nghe bà và nói, “Bà, để tôi dạy bà một bài hát tốt hơn cho các trẻ nhỏ.” Sung sướng, vị lão bà học rất mau bài ca, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp” và “Phật quang phổ chiếu.”

Mỗi khi bà không có gì làm, bà liền hát những bài hát đó nhiều lần. Một vài ngày sau, lão bà nói với một người đàn bà khác trong làng, “Có điều lạ xảy ra cho tôi. Cánh tay của tôi mà bị đau trong nhiều năm bây giờ không còn đau nữa sau khi tôi bắt đầu hát những bài hát này.”

Tò mò, người đàn bà kia hỏi ai dạy bà ta cái bài hát đó. Vị lão bà nói đó là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tối hôm đó, người đàn bà và chồng của bà đến thăm người học viên, nói muốn tìm hiểu về nó. Họ mau chóng hiểu được sự thật và bắt đầu học các bài tập Pháp Luân Công. Ngay ngày hôm sau, cả hai người nói họ cảm thấy tốt và rất biết ơn vị Thầy của Pháp Luân Công đã cho họ cơ hội. Họ nói họ nhất định sẽ tiếp tục tập luyện. Cả hai bây giờ là học viên kiên định, và đã đi theo các hoc viên khác để học Pháp và tập công chung.

2.Được cứu bởi một ‘niệm’

Yuping bị gãy mắt cá chân sau khi ngã xe đạp một ngày kia. Cái mắt cá chân bị sưng và bầm, và rất đau. Cha mẹ nó tức thời mang nó đi nhà thương để chữa trị. Xương nó được chắp lại, giải phẫu để ổn định lại, và nó phải dùng một đống thuốc. Nhưng không có dấu hiệu tiến bộ.

Bạn của Yuping, học viên B, nghe tin, đi đến gặp nó. Ngạc nhiên khi thấy bạn thật rạng rỡ và khoẻ mạnh, Yuping hỏi, “Chị làm thế nào mà khỏe như vậy?” Không ngần ngừ, học viên B trả lời đó là nhờ nó đã tập Pháp Luân Đại Pháp.

“Phải chăng đó là Pháp Luân Đại Pháp đã bị chính phủ cấm cách đây nhiều năm…?” học viên B nhân cơ hội đó đã làm sáng tỏ sự thật với cô ta. Yuping hiểu ngay và cũng muốn học tập.

Với ý định chân thật đó, đêm đó trong lúc ngủ, Yuping thấy một người rất to lớn chụp cái mắt cá chân gãy của nó và bẻ vặn một cái. Cơn đau đã làm nó thức giấc. Nó thấy mình mẩy đầy mồ hôi. Nhưng sáng hôm sau, nó có thể đi lại được với cái chân bị thương. Không cầm được sự vui mừng và biết ơn, Yuping gọi học viên B và nói cho nó nghe về sự mầu nhiệm, và hỏi học viên B tại sao. Học viên B giải thích, “Đó là vì Phật tính của chị xuất hiện và muốn tu luyện, vì vậy Sư phụ đã giúp chị một tay. Chị phải cám ơn Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho chị.”

Yuping cám ơn Sư phụ không ngừng, và hỏi học viên B một bản Chuyển Pháp Luân ngay. Sau này nó hỏi các băng tập công và các bài giảng pháp khác của Sư phụ tại các nơi khác. Trong không đầy một tuần sau khi bắt đầu tập cái bài công pháp, Yuping lại đi được xe đạp.

3. Được tái sinh sau khi đắc Pháp Luân Đại Pháp

Học viên C bắt đầu tu luyện gần đây, vào tháng Tám 2006. Trước khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, không có một nơi nào trên cơ thể chị, từ đầu đến ngón chân, mà không có vấn đề – sơ cứng động mạch não, suy động mạch vành, giảm ôxi máu, thiếu máu, viêm phế quản mãn tính, phù phổi và trào màng phổi, hẹp và loét môn vị, sỏi thận và sỏi mật, v.v.. Chị uống thuốc luôn và tốn rất nhiều tiền mà không có kết quả. Một ngày vào tháng Bảy 2006, bệnh tim của chị trở nên trầm trọng. Cơn sốt nóng nghiêm trọng, không hạ buộc chị phải đi nhà thương. Nhưng, không có thuốc uống hoặc tiêm chích nào giúp được. Cảm thấy thất vọng và không muốn chịu đựng hơn nữa, chị đi về nhà mặc kệ mọi lời khuyên của người khác.

Sau khi trở về nhà và cảm thấy rất thất vọng, chị quyết định tự vẫn để tránh cho chồng và các người khác khỏi mọi rắc rối vì phải trông nom chị. Một ngày kia, khi mọi người đều đi vắng, chị leo lên tầng lầu cao để tự vẫn. Nhưng chị được một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngưng kịp thời. Sau khi mang chị về nhà của chị, cô ta đã giải thích một cách kiên nhẫn về ý nghĩa của cuộc đời và các lợi ích của sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó chị dứt bỏ các ý nghĩa tự vẫn.

Hai ngày sau, thật là mầu nhiệm và như là tỉnh dậy từ một giấc mộng, chị ta cảm thấy khỏe hơn nhiều. Qua ngày thứ ba, chị đòi tập các bài công pháp của Đại Pháp với các học viên khác. Không đầy sáu tháng, tất cả các chứng bệnh khác của chị biến mất. Dĩ nhiên là chị rất vui mừng quá đỗi, và chị nói với mọi người mà chị được gặp rằng Đại Pháp đã cho chị một đời sống thứ hai. Không những chị trở nên khỏe mạnh, mà tính khí tranh đấu và nóng nảy của chị cũng được cải thiện. Sau một năm tập luyện, chị nói chị vẫn còn xa điều mà Sư phụ đòi hỏi nơi chị, nhưng chị sẽ cố gắng để làm các điều mà một học viên cần làm.

“Tôi không có ăn học nhiều, nhưng điều tôi nói là sự thật.” Chị ta nói, “Đảng Cộng sản đã nhục mạ Đại Pháp và tung tin giả dối khắp dân chúng. Người dân mà không có tập luyện Pháp Luân Công có thể không biết sự thật và bị lừa, nhưng tôi là cái chứng cớ sống về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp, và các lời giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể lừa dối tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/3/158105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/30/88143.html

Đăng ngày13-6-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share