Viết bởi một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2008] Tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tôi đã bị bắt và bị mang trở lại giam giữ tại trại giam địa phương, và nhà của tôi cũng bị lục soát. Lúc đó, chị chồng tôi, sống ở một vùng nông thôn, đã đến thăm tôi. Khi chị nhìn thấy hai quyển sách Đại Pháp bị bỏ sót lại sau khi cảnh sát lục soát, chị đã lặng lẽ mang về nhà chị. Hành động đơn giản này đã gieo nên hạt giống cơ hội cho chị đắc Đại Pháp sau này.

Cách đây vài ngày, chị chồng tôi, chưa bao giờ ngủ qua đêm ở nhà tôi, đã yêu cầu được nghỉ lại nhà tôi một đêm. Đêm đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Chị ấy nói với tôi rằng đầu xuân này, chị đã nhiều lần nhìn thấy những cảnh tượng từ không gian khác. Chị ấy cũng nghe thấy moi người nói chuyện với chị, cho chị thấy những đời trước của chị. Chị có thể nhìn thấy cả con mắt thứ ba của mình. Tôi đã nói với chị rằng tất cả đó đều là tốt và tôi đã đưa cho chị một quyển sách Đại Pháp để đọc. Sau đó chị nói với tôi rằng chị đã cất hai quyển sách Đại Pháp của tôi ở nhà chị ấy. Chị nói rằng chị đã đọc hai quyển sách đó mỗi tối trước khi đi ngủ. Tối hôm đó, chúng tôi đã xem đoạn phim về bài giảng của Sư Phụ ở Quảng Châu. Khi chúng tôi xem, chị liên tục nói với tôi rằng chị nhìn thấy nhiều tia sáng đủ sắc màu. Chị cũng nói chị cảm thấy rất lạnh. Máy điều hòa ở chế độ bật trong nhà tôi, và nhiệt độ khoảng 22 độ C. Tuy chị được bao bọc bởi chiếc áo khoác rất dày. Nhưng ngồi cạnh chị tôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Tôi đã nói với chị: “Rất có thể Sư Phụ đang thanh lọc cơ thể cho chị”.

Hôm qua tôi đến thăm chị. Chị mừng rỡ nói với tôi: “Đôi chân của tôi không còn đau nữa”. Phía bên trái cơ thể của chị bị tê liệt vài năm nay. Mới chỉ xem bài giảng của Sư Phụ đã chữa khỏi bệnh cũ của chị ấy. Chị đã nói với tôi rằng chị cảm thấy rất say xe khi đi xe buýt về nhà sau khi đến thăm tôi. Lúc đó, chị đọc nhẩm: “Chân Thiện Nhẫn tốt, Pháp Luân Đại Pháp tốt” và chị nhanh chóng không còn say xe nữa. Khi chị đến thăm tôi, tôi cũng đưa cho chị một bộ đĩa VCD của Sư Phụ, và chị ấy đã thường xem nó vào nửa đêm. Khi xem, chị đã nhìn thấy tia sáng màu tía trên màn hình. Chị cũng nhận thấy rằng Sư Phụ đã cài Pháp Luân cho chị, khi chị cảm thấy cái gì đó quay tròn trong bụng dưới của chị. Chị kiên định bước vào tu luyện Đại Pháp một cách nghiêm túc.

Sau khi trở về nhà, tôi tự nói với mình rằng: “Đúng là niệm của một người xác định tương lai của họ”. Chị đã đủ can đảm để bảo vệ sách của Đại Pháp trong môi trường khắc nghiệt, do vậy đã tạo ra một cơ hội cho chị đắc Đại Pháp sau này. So với những người bị mê hoặc giữa những lời dối trá vu khống tạo ra bởi Đảng Cộng sản, chị thật may mắn biết bao!”

Tôi viết bài này, hy vọng những người có cơ hội đọc nó có thể ý thức được. Đừng lạc đường. Khi cơ hội đã mất, nó sẽ không bao giờ trở lại nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/4/171678.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/12/94285.html
Đăng ngày 4-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share