Bài của đệ tử Xuân ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 3-6-2009]

Tôi là Xuân Ngọc, người Bắc Kinh. Năm 2007, vào một đêm tôi có một giấc mơ kì diệu. Trong mơ, tôi đang lái xe rất nhanh thì đột nhiên, tôi nhìn thấy một cái cây lớn trên đường. Trên cây có rất nhiều quả chà là màu đỏ. Tôi với tay ra thì chúng đột nhiên biến thành vàng và tôi tự nghĩ rằng mình không nên động vào vàng của người khác. Khi tôi định rời đi thì vàng biến thành những khẩu hiệu dài có viết « Pháp Luân Đại Pháp hảo. » Thấy vậy tôi rất ngạc nhiên.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ tôi và kể cho mẹ tôi về những gì tôi thấy trong giấc mơ. Tôi hỏi mẹ tôi có thể giải thích giấc mơ đó cho tôi được không. Bà rất phấn khởi và bảo, “Đây là Sư Phụ điểm hóa cho con rằng con phải học Pháp càng sớm càng tốt đấy. Đây là điều hiếm có. Những quả chà là đỏ đó là để khuyến khích con học Pháp sớm đấy. Sau đó vàng biến thành những khẩu hiệu chứng tỏ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” rất trân quý. Con nên học Pháp Luân Đại Pháp đi. Nếu con cần giúp đỡ thì hãy nói với mẹ.”

Lúc đó, tôi nghĩ rằng khí công là để chữa bệnh khỏe người. Tôi không có bệnh tật gì và tôi chuẩn bị sinh em bé; sao tôi có thời gian để học đây? Tôi quyết định sẽ tính đến chuyện này sau. Sau đó, mẹ tôi có giục tôi phải mau học Pháp nhưng tôi quá mệt mỏi và căng thẳng với việc nhà.

Một hôm vào tháng 2 năm 2009, chân tôi tự dưng đau nhức vô cùng và chúng bị sưng lên. Tôi không thể đi lại hay làm việc gì nhiều. Lúc đó mẹ tôi gọi điện và bảo, “Hôm nay là sinh nhật bố con, con nên rẽ qua nhà.” Tôi nói với bà rằng,”Chân con đau lắm con không đi nổi nữa.” Mẹ tôi trả lời, “Mẹ sẽ bảo em gái con qua đón.” Bố mẹ và em gái tôi đều tập Đại Pháp. Buổi tối, ba người cùng ngồi quanh tôi và phát chính niệm vào tôi. Tôi cảm thấy rất dễ chịu. Hôm sau, tôi lại về nhà mẹ. Buổi tôi hôm đó, tôi không còn bị đau chân và vết sưng cũng đỡ đi. Thật là kì diệu và tôi đã khóc lên vì sung sướng. Tôi kể lại điều này cho mẹ tôi ngay lập tức. Mẹ tôi rất mừng cho tôi và nói,”Đấy là Sư Phụ đã tiêu bớt nghiệp cho con và giúp con hiểu rằng Đại Pháp thật vĩ đại. Đại Pháp thực sự có lợi cho mọi người và Sư Phụ từ bi với tất cả mọi người. Từ giờ trở đi, hãy chăm chỉ luyện tập Đại Pháp. Con không nên bỏ lỡ cơ hội đáng quý này. Ngày mai mẹ sẽ mang cho con băng thu âm và mẹ hy vọng con sẽ chăm chú nghe những gì Sư Phụ giảng. Hãy làm theo lời Sư Phụ và đừng bao giờ để Sư Phụ thất vọng.” Tôi nói với bà,”Con nhớ rồi và chắc chắn từ giờ con sẽ luyện tập chăm chỉ. Con sẽ chia sẻ với mọi người sự kì diệu của Đại Pháp đối với con.

Tôi thành thật hy vọng rằng mọi người có thể hiểu được sự kì diệu phi thường của Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn được hưởng lợi ích từ Đại Pháp. Con thành thật cảm tạ lòng nhân từ của Sư Phụ.
______________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/3/202136.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/15/108326.html
Đăng ngày: 15-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share