Bài của một học viên ở Cáp Nhĩ Tân

[MINH HUỆ 22-05-2009]

Anh Lật Chí Cường từ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt ngày 28 tháng hai 2009. Anh bị tra tấn nặng nề, khiến ông bị sốt cao, mà sau này phát triển thành bệnh lao. Phòng cảnh sát huyện Nam Cương cho đến nay đã từ chối thả anh ra. Họ còn chuyển trường hợp lên cấp trên hơn, và cố làm cho ông bị kết án tòa.

2009-5-21-suzhigang-01--ss.jpg
Học viên Đại Pháp Lật Chí Cương.

Anh Lật Chí Cường 38 tuổi. Ngày 28 tháng hai 2009 vào lúc 10 giờ sáng, các cảnh sát viên thường phục từ sở cảnh sát Cáp Nhĩ Tân và sở cảnh sát vùng Nam Cương xông vào nhà Lật Chí Cường nằm tại một vùng cư trú tại Đại học Đầu tư Cáp Nhĩ Tân. Có tám người trong nhà lúc bấy giờ. Tất cả họ đều bị quay hình, và chụp hình, lục soát và còng tay hai người với nhau. Một người trong họ từ chối bị còng tay và bị Vương Lập Quốc, Đội trưởng đội an ninh quốc gia của Phòng cảnh sát huyện Nam Cương, đấm vào mặt. Cảnh sát lục soát căn phòng nhưng không đưa ra lệnh khám nhà. Lật Chí Cường và những người khác bị mang đến sở cảnh sát bằng một xe cảnh sát và xe của Lật Chí Cường.

Sau này, cảnh sát giam Lật Chí Cường tại nhà tù Nam Cương. Cảnh sát viên Chu từ Đội an ninh quốc gia Nam Cương dùng tra tấn để ép cung, kể cả ép ông uống dầu mù-tạt, khiến cho ông bị sốt cao. Sau khi ông được đưa đến y viện các bệnh truyền nhiễm Cáp Nhĩ Tân, anh bị khám ra bệnh ho lao.

Lật Chí Cường rất mạnh khỏe trước khi bị tra tấn, nhưng sau khi bị giam trong 45 ngày, sức khỏe của ông xuống dốc. Vương Lập Quốc bất kể bệnh tật của Lật Chí Cường. Y tiếp tục giả mạo chứng cớ và báo cáo, cố làm cho anh Lật bị kết án.

Thân nhân của Lật Chí Cường thuê một luật sư để tìm công lý. Cảnh sát cố đủ mọi cách để cản trở các luật sư đi gặp Lật Chí Cường và luôn hăm dọa họ và làm cho họ sợ. Khi sức khỏe anh Lật tiếp tục xuống dốc, cảnh sát cuối cùng đồng ý để cho các luật sư được gặp ông. Trước cuộc gặp mặt, cảnh sát viên Hoàng Diệu Bân từ sở cảnh sát huyện Nam Cương hăm dọa một luật sư: “Hãy nói những gì ông được phép. Đừng nói những gì ông không được phép. Đừng có giống như Vi Lương Nguyệt, ông sẽ không thể làm việc như luật sư nữa nếu ông làm như vậy.” (Ghi chú: Vi Lương Nguyệt là một luật sư, mà bênh vực cho các học viên Pháp Luân Công và đã làm ĐCSTQ tức giận. Trong khóa ghi danh luật sư 2009, ông bị buộc từ chức giám đốc trong một văn phòng luật sư. Phòng quản lý luật sư nói rằng họ sợ Phòng 610).

Ngày 14 tháng tư, Công tố viện Nam Cương bãi trường hợp Lật Chí Cường vì không đủ chứng cớ. Nhưng Sở cảnh sát Nam Cương vẫn tiếp tục nộp chứng cớ giả mạo, cố làm cho Lật Chí Cường bị kết án. Trường hợp này bây giờ bị gửi đến Tòa Nam Cương.

Phòng cảnh sát huyện Nam Cương

Trưởng phòng Hàn Trì 86-451-87664112

Giám đốc Từ Chí Cương 86-451-53644618 (nhà)

Vương Lập Quốc, Đội trưởng Đội an ninh quốc gia: 86-451-87664172 (cơ quan), 86-13354515677(di động)

Phó phòng Hoàng Diệu Bân 86-451-87664173

Đồn cảnh sát đường Hưng Lộ huyện Nam Cương, Cáp Nhĩ Tân: Trưởng đồn Mã Lương 86-451-86306288, 86-451-86318390, 86-451-87664288


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/22/201413.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/8/108107.html
Đăng ngày: 11-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share