Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Vân Nam

[MINH HUỆ 01-02-2008]

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà gần đây được thả ra từ Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân nam tiết lộ rằng lính canh tù buộc mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp bị cầm tù phải từ bỏ đức tin của họ bằng cách ‘chuyển hóa’. Tất cả các học viên bị buộc đo áp huyết. Sau đó, họ được nói rằng họ bị áp huyết cao và cần phải uống thuốc và chích thuốc. Trong một thời gian lâu những thứ thuốc làm hại thần kinh được xử dụng trên họ.

Một ngày kia một lính canh kêu một học viên ‘uống thuốc’ của họ. Người học viên trả lời rằng cô không có bệnh và không cần nó. Người lính canh sau đó ra lệnh cho các tù nhân ép buộc cô uống thuốc. Khi các tù nhân nói với lính canh rằng người học viên từ chối, lính canh nói, “Các người phải tìm cách buộc cô ta uống nó.” Các tù nhân đè người học viên xuống và kẹp đầu cô ta, tay và chân. Một tù nhân giữ ngực cô ta với đầu gối của y, mở miệng cô ra và ép uống thuốc. Người học viên này gần bất tỉnh. Một học viên nghe một học viên khác trong phòng giam kế cận nói, “Tôi không có bệnh và tôi sẽ không uống thuốc. Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Tiếng vang lộn xộn phát ra từ phòng giam kèm theo rất nhiều tiếng đập vào tường. Sau một lúc, một tù nhân mà tham gia vào cuộc lộn xộn đến nói với cô, “Một người mà bị đánh đến chết trong tù là bị đối xử còn tệ hơn một con ruồi.

Một ngày kia một học viên đang tập ngồi thiền. Một tù nhân báo cáo lại cho lính canh. Lính canh còng tay người học viên và dùng dùi cui điện chích cô ta ở má và vai. Cô bị giam trong xà lim nhỏ (1) trong hơn một tháng.

Nhà tù nữ số 2 nằm gần một vùng núi rừng rậm mà có nhiều đám muỗi. Phần đông các tù nhân được phép dùng màn trong khi họ ngủ. Nhưng học viên Pháp Luân Công không được dùng màn. Một đêm, một học viên không chịu nổi muỗi và kéo một gốc màn của một tù nhân để che mặt của cô. Cô bị giam trong xà lim nhỏ trong hơn một tháng. Một học viên lớn tuổi bị muỗi cắn đến độ cô có dấu muỗi cắn khắp mặt. Cô Trầm Dược Bình, một học viên từ thành phố Ngọc Khê, bị tra tấn đến độ toàn thân sưng húp. Có nhiều học viên khác mà bị tra tấn cho đến khi thân thể của họ bị sưng lên. Khi các tù nhân trong nhà tù nữ số 2 không vui, họ trút sự giận dữ của họ lên các học viên. Các học viên thường bị đánh đập và chửi mắng bởi các tù nhân đó mà không có lý do gì cả. Một ngày kia một tù nhân kéo đứt một nắm tóc của một học viên. Các tù nhân khác nhìn thấy như vậy lại cười ầm lên một cách điên khùng.

Ghi chú: (1) Xà lim – Người tù bị giam một mình trong một phòng giam rất nhỏ. Các lính canh còng tay người học viên ra sau lưng trong một tư thế cứng đờ, như vậy họ không thể cử động hoặc nằm xuống. Xà lim là rất ẩm thấp và không có ánh nắng vào. Một cái thùng trong phòng giam được dùng để đi vệ sinh. Chỉ có một nữa bữa ăn được cho mỗi ngày. Về đêm chuột chạy quanh. Mùi thối trong xà lim làm người ta rất khó thở.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/1/171478.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/14/94338.html
Đăng ngày: 11-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share