[MINH HUỆ 01-02-2009]

Bà Lí Tú Hồng và bà Diêm Thục Phương sống ở thành phố Tông Hoá, tỉnh Cát Lâm. Ngày 10 tháng sáu 2008, họ bị giam bất hợp pháp tại Trại Lao động cưỡng bách nữ Hắc Chuỷ Tử tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Vì họ kiên trì tập luyện Pháp Luân Công, họ bị châm điện giật bằng dùi cui điện và bị cột vào thành giường sắt trong nhiều tháng. Bà Lí bị cột vào giường sắt cả đến bây giờ. Bà trở nên rất bệnh sau khi bị cấm không cho ngủ. Sự tra tấn tàn bạo không ngừng đã khiến bà chỉ còn da bọc xương và bà không thể tự săn sóc mình.

Bà Diêm bị cột vào một giường sắt trong hơn bốn tháng. Trong thời gian đó, các viên chức không cho phép gia đình bà đi thăm viếng bà. Họ gia tăng bất hợp pháp mười lăm ngày cho mỗi tháng bà bị cầm tù vì bà từ chối không bỏ đức tin của bà nơi Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lí vẫn còn bị cột vào giường sắt. Về đêm, bốn tay chân bà bị cột vào giường; lúc ban ngày, hai cánh tay bà bị cột vào đó. Kết quả của sự tra tấn tàn bạo, bà không có thể tự tắm rửa hoặc giặt áo quần của bà. Trong thời gian bị kinh nguyệt, bà không thể tự thay băng vệ sinh. Người mà giúp bà mặc áo quần nói rằng, “Vì bà không thể tự tắm rửa thường xuyên và bà không thể đi vệ sinh khi cần, thân thể của bà có mùi rất hôi.”

Bà Lí ba mươi lăm tuổi. Bà bị bắt bất hợp pháp lúc 4:00 giờ chiều ngày 23 tháng Tư 2008. Hai cảnh sát viên từ Đồn cảnh sát Sơn Thượng, quận Nhị Đạo Giang lục soát nhà bà và mang bà đến đồn cảnh sát. Sau khi họ giam bà tại đồn cảnh sát Sơn Thượng, họ trở lại nhà bà để bắt người chị của bà, bà Lí Tú Đình, và người em rể của bà là ông Tôn Lập Quốc, mà không hề tập luyện Pháp Luân Công. Họ bỏ lại một đứa bé trai mười tuổi sợ hãi và không người trông coi và khóc tại nhà bà Lí.

Vào khoảng 9:00 giờ tối cùng ngày, nhiều viên chức từ đồn cảnh sát Giang Đông đi đến nhà bà Diêm Thục Phương và gõ cửa nhà bà. Bà Diêm không mở cửa. Bà giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công với cảnh sát qua cửa sổ trước nhà. Vào khoảng 11 giờ tối, chồng bà về nhà và bà phải mở cửa ra. Các viên chức lục soát nhà bà và gạt bà đi đến sở cảnh sát để điều tra thêm. Sau đó bà Diêm bị giam bất hợp pháp tại phòng cảnh sát quận Đông Xương.

Bà Lí Tú Hồng và bà Diêm Thục Phương bị kêu án lao động cưỡng bách vào tháng sáu 2008. Sau này, họ bị đưa đi trại lao động cưỡng bách nổi tiếng Hắc Chuỷ Tử thành phố Trường Xuân. Từ ngày 4 tháng sáu đến 4 tháng chín 2008, họ bị cột vào một cửa sổ sắt. Ngày 5 tháng sáu, khi vừa đến trại lao động cưỡng bách, họ kiên định tập công vào lúc 3:50 giờ sáng mỗi sáng và yêu cầu được học Pháp. Họ bị châm điện giật bằng dùi cui điện trong ba ngày cho lời yêu cầu của họ và bị lột áo quần thảy ra ngoài phòng. Họ sau đó la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo’. Từ ngày 4 đến 26 tháng chín, họ bị buộc đứng thẳng và hai tay họ bị cột vào giường. Họ không được phép cử động chút nào trong hai mươi bốn giờ đồng hồ trong ngày. Họ được đút cho ăn nhưng không được phép tắm rửa. Áo quần của họ được giặt hai tuần một lần và họ bị trông chừng bởi nhân viên đặc biệt. Theo lệnh của các viên chức, Lí Mạc Ảnh, Nguỵ Đan và Vương Lôi tham gia vào cuộc đàn áp tàn bạo.

Cảnh sát viên Diêm Lập Phong và Vương Lôi
Đội Lính số một: 86-431-85384310-5101


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/1/194632.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/11/104719.html
Đăng ngày: 11-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share