Bài của một học viên tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 16-02-2009]

Bà Lưu Thiện Chân là một phụ nữ 48 tuổi sống tại làng Khúc Thủy của thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm. Cánh tay phải và cả hai chân bà bị tàn tật. Ngày 14 tháng mười hai 2008, các viên chức của phòng an ninh quốc gia từ Sở cảnh sát đã bắt bà chỉ vì đức tin của bà nơi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Chân Thiện Nhẫn. Hiện nay bà Liu đang bị giữ tại nhà tù An Sơn. Cảnh sát cũng đã làm gãy hai chân vốn đã tàn tật của bà. Tại đây chúng tôi xin kêu gọi mọi người cứu thoát bà Lưu Thiện Chân.

Dưới chỉ thị của Lỗ Văn Chiết và Vương Nguyên Thịnh, nhiều cảnh sát viên luân phiên nhau đánh đập và tra tấn bà Lưu. Sau khi họ là gãy xương của bà, cảnh sát không gửi bà đến ngay bệnh viện mà giấu bà ở một nơi nào đó trong bảy tám ngày để không làm người ta chú ý. Khi gửi bà Lưu đến bệnh viện sau này, cảnh sát nói dối rằng bà Lưu bị gãy xương khi bà nhảy ra khỏi một tòa nhà để chạy trốn. Cảnh sát làm những chuyện đáng trách, hăm dọa gia đình bà không được khiếu nại, và buộc họ trả tiền viện phí.

Cảnh sát cũng lục soát các đồ đạc cá nhân của bà Lưu. Hơn nữa, họ còn giam chồng bà và thẩm vấn ông. Ông không thể giữ được sự sáng suốt dưới áp lực tinh thần và không thể tự săn sóc cho mình. Cặp vợ chồng này có một đứa con gái đang cần tiền đi học.

Bà Lưu bị tàn tật từ khi còn nhỏ. Bà cũng có nhiều bệnh khác. Rốt cuộc bà nghe nói rằng Pháp Luân Công có những hiệu quả thần diệu về trị bệnh và bắt đầu học nó. Không bao lâu sau, sức khỏe của bà gia tăng rõ rệt. Bệnh nhức đầu, đau lưng cũng như bệnh phụ nữ biến mất, khiến cho bà tiết kiệm được rất nhiều tiền thuốc men và gia đình cũng được hưởng lợi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/16/195576.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/26/105152.html
Đăng ngày: 10-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share