Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-10-2015] Anh Raj, một người gốc Ấn Độ nhập cư vào Anh để học khoa học máy tính và hiện đang làm việc cho một công ty quản lý rủi ro. Văn phòng của anh ấy nằm ngay gần nơi Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị hôm 21 tháng 10 năm 2015. Tối cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình có bữa yến tiệc tại tòa thị chính Guild Hall ở gần đó.

Khung cảnh tấp nập đã thu hút sự chú ý của Raj. Anh đã nhận một tờ rơi và đọc nó ngay tại chỗ.

Thành phố Luân Đôn là trung tâm tài chính, nhưng chỉ chiếm một diện tích nhỏ trong toàn Luân Đôn. Tại đây có rất nhiều ngân hàng và các công ty tài chính, còn Guild Hall là trung tâm hành chính. Những con phố ở đây nhỏ hẹp. Đoàn xe tháp tùng của ông Tập đi qua khu vực mà các học viên Pháp Luân Công cầm các tấm biểu ngữ dọc theo tuyến đường đến và đi khỏi tòa Guild Hall.

2015-10-23-minghui-falun-gong-cityoflondon-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công cầm các biểu ngữ ở gần Guild Hall, thành phố Luân Đôn vào tối ngày 21 tháng 10 năm 2015.

2015-10-23-minghui-falun-gong-cityoflondon-02--ss.jpg

Một nhiếp ảnh gia của một hãng truyền thông đã quay phim về cuộc kháng nghị. Tấm biểu ngữ lớn có nội dung: “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.”

2015-10-23-minghui-falun-gong-cityoflondon-03--ss.jpg

Một người qua đường đi về hướng Guild Hall đã ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn thu hoạch tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào buổi tối ngày 21 tháng 10 năm 2015.

Anh Raj đã rất sốc khi biết tội ác thu hoạch tạng đang diễn ra ở Trung Quốc, nơi các học viên Pháp Luân Công đang bị giết theo đơn đặt hàng để phục vụ hoạt động buôn bán tạng bất hợp pháp. Anh cũng lấy làm ngạc nhiên vì chưa từng nghe đến vấn nạn này trên các kênh truyền thông.

“Truyền thông bị kiểm duyệt chặt quá,” anh Raj nói: “Trước đây tôi chưa từng nghe nói về điều này. Hàng triệu người đang bị bức hại. Thế mà có thấy kênh truyền thông nào đưa tin về nó đâu.” “Tôi biết ĐCSTQ và quân đội của nó luôn cố gắng kiểm soát mọi người, vì nỗi sợ hoang tưởng [của nó],” anh nói.

Về chuyến công du của ông Tập Cận Bình, anh Raj nói ông Tập cần phải làm ngay hai việc: “Một là giải thể ‘Phòng 610’ (một tổ chức chuyên bức hại Pháp Luân Công như thông tin anh đọc được từ tờ rơi). Hai là phải chấm dứt cuộc bức hại. Không thể để lịch sử lặp lại như thế.”

Lúc đó là giờ cao điểm buổi chiều. Nhiều người rời sở làm và đang trên đường trở về nhà. Các học viên đã phát tờ rơi, giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/10/24/318053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/25/153377.html

Đăng ngày 07-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share