Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 2-10-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 29 tháng 9 năm 2015, để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 16 năm ở Trung Quốc và yêu cầu đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Kể từ tháng 5 năm nay, hơn 180 nghìn học viên Pháp Luân Công cả trong và ngoài Trung Quốc đã khởi kiện hoặc tố cáo tội ác, buộc tội cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì việc ông ta bức hại Pháp Luân Công.

Bà Lâm, một học viên, đã liệt kê những tội ác mà Giang đã thực hiện kể từ năm 1999, bao gồm phát động cuộc bức hại, thành lập Phòng 610, và thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

d6457638868ffd4dc90fa29530b6de9d.jpg
Cô Chu Lạc Tân (bên trái) kể lại sự bức hại mà gia đình cô đã phải chịu đựng ở Trung Quốc.

Một học viên khác, cô Chu Lạc Tân, đã thuật lại sự bức hại mà gia đình cô đã phải chịu đựng ở Trung Quốc. Cô đã bị kết án 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Chồng cô, anh Ngô Chí Bình đã bị giam hai năm trong một trại cưỡng bức lao động.

Hai vợ chồng bị ly tán 11 năm trước khi đoàn tụ ở Phần Lan. Trong số sáu người tu luyện Pháp Luân Công trong gia đình họ, hai trong số đó đã mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại. Lạc Tân và Chí Bình đã gửi cáo trạng về Giang Trạch Dân qua đường bưu điện vào tháng 6 năm nay.

Mẹ chồng của cô Chu, trong độ tuổi 70, là phó chủ tịch đã nghỉ hưu của một bệnh viện Trung Quốc, bị kết án bảy năm tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã qua đời vào tháng 2 năm 2006. Dì của cô Chu, trong độ tuổi 60, là một giáo viên trung học đã nghỉ hưu, đã bị Phòng 610 đưa đi ba lần và bị tra tấn dã man trước khi qua đời vào năm 2004. Anh chồng của cô Chu, anh Ngô Chí Quân đã bị kết án tám năm tù. Chị dâu của cô cũng bị giam trong một trại cưỡng bức lao động.

Trong buổi mít tinh, các học viên Pháp Luân Công đã chiếu một đoạn phim về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ và biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công. Bằng cách để cho công chúng biết rằng ĐCSTQ đã bịa đặt về Pháp Luân Công, các học viên hy vọng mọi người sẽ không bị ĐCSTQ lừa gạt. Họ tin rằng công lý sẽ chiến thắng và Giang Trạch Dân sẽ bị đưa ra công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/2/316958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/5/153095.html

Đăng ngày 02-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share