Bài viết của Đức Tường và Tống Tâm Minh, phóng viên báo Minh Huệ tại L.A

[MINH HUỆ 18-10-2015] Vào ngày 15 tháng 10 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công Châu Âu đã cùng với các học viên trên khắp thế giới tham gia kháng nghị tại Quảng trường Pershing ở Los Angeles.

Cuộc kháng nghị kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và thúc giục hệ thống tư pháp Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

“Đây là một thời khắc quan trọng trong lịch sử”

048e819045294119025ad433ac08e3a3.jpg

Cô Nina và anh Alex đến từ Đức

Cô Nina đến từ Hamburg, Đức nói: “Tôi vinh dự được có mặt tại buổi kháng nghị. Tôi rất xúc động. Chồng tôi và tôi đã hủy chuyến đi của mình vì thời gian biểu bận rộn. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã thực hiện nó, bởi vì chúng tôi cảm thấy sẽ là một tổn thất lớn nếu không đi. Cuộc kháng nghị nhằm đưa Giang Trạch Dân ra công lý là rất quan trọng. Đây là thời khắc trọng yếu của lịch sử. Thật tiếc nếu bị lỡ mất nó.”

Cô Nina và hơn 30 học viên Pháp Luân Công phương Tây khác đã đến quảng trường Thiên An Môn 14 năm trước, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói với thế giới rằng Pháp Luân Công rất tuyệt. Cô không biết rằng cuộc bức hại lại kéo dài quá lâu như vậy. Giờ đây cô thấy hy vọng rằng nó sẽ sớm kết thúc bởi vì Giang Trạch Dân đã bị rất nhiều học viên Pháp Luân Công khiếu kiện.

Cô Nina chia sẻ rằng những lời nói của một chính trị gia trao giải thưởng cho Pháp Luân Công đã làm cô rất xúc động. Vị chính trị gia nói: “Sức mạnh của các bạn đến từ sự phối hợp. Các bạn là một chỉnh thể.” Cô Nina nói rằng những lời này là đúng: “Nếu chúng ta hợp thành một chỉnh thể, cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.”

Anh Alex, chồng của cô Nina nói: “Với tôi đưa Giang Trạch Dân ra công lý là rất quan trọng. Đó là một khởi đầu mới. Xét đến tính tàn bạo của cuộc bức hại, không chỉ các học viên Pháp Luân Công mà cả công chúng cũng nên kiện ông ta.”

Anh Alex nhắc đến các vụ bức hại trong đó các học viên Pháp Luân Công đã bị đưa đi hỏa thiêu trong khi thi thể vẫn còn ấm. “Nó nói cho tôi biết chế độ của Giang Trạch Dân đã đối xử với các học viên Pháp Luân Công khủng khiếp như thế nào. Nó hoàn toàn [chỉ thị của Giang Trạch Dân] tiêu diệt họ về mặt thể xác. Thông lệ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống thật kinh hãi. Nó phải chấm dứt ngay lập tức. Không một ai được phép để nó xảy ra.”

Giang Trạch Dân phải hầu tòa

34999283f276c172f6576c6bec26bb92.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Châu Âu, bà Brigit (bên phải) và ông Ralf

Bà Brigit và ông Ralf, là các học viên Pháp Luân Công đến từ Đức, đã và đang nói với du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công tại nhà thờ Cologne mỗi dịp cuối tuần.

Bà Brigit nói: “Tôi rất xúc động khi thấy nhiều học viên Pháp Luân Công đã đến từ khắp nơi trên thế giới vì cuộc kháng nghị này. Diễn văn của các chính trị gia và đại diện của các tổ chức nhân quyền đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho thế giới: “Cuộc bức hại phải chấm dứt. Giang Trạch Dân là kẻ phát động cuộc bức hại. Ông ta là kẻ cầm đầu. Ông ta phải bị xét xử. Đó là lý do tại sao tôi ở đây.

“Tôi biết rằng nội tạng đã được mổ cướp từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc trong thời gian dài. Mỗi lần nghĩ về nó, tôi thấy kinh hoàng. Thật khó để tưởng tượng được có một chế độ có thể giết người để lấy tạng của họ.” Bà Brigit nói tim bà đau nhói vì tính tàn bạo của cuộc bức hại, khi lắng nghe bài diễn văn của chị gái cô Cao Dung Dung ( cô Cao Dung Dung là một học viên Pháp Luân Công, người đã bị chết do hậu quả của tra tấn).

Ông Ralf, chồng của bà Brigit nói: “Chúng tôi đến từ Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và những nơi khác. Chúng tôi là một lực lượng mạnh mẽ. Thật tuyệt khi được nghe những lời ủng hộ này từ các chính trị gia người Mỹ, luật sư và đại diện của các tổ chức nhân quyền. Họ hy vọng có thể giúp đỡ người Trung Quốc và chấm dứt cuộc bức hại.“

“Chúng tôi ở đây để vạch trần tà Đảng”

c644f73f0e51ec02c60d038f866ca421.jpg

Anh Tomek đến từ Ba Lan

“ Tôi ở đây để ủng hộ cuộc kháng nghị và vạch trần tà Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hy vọng ngày nào đó Giang Trạch Dân sẽ phải hầu tòa,” học viên Pháp Luân Công Tomek nói. Anh và vợ đến từ Ba Lan để tham gia hoạt động này.

Anh Tomek nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là chìa khóa để trở thành người tốt.” Anh đã được hưởng lợi to lớn từ việc tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy cuộc bức hại ở Trung Quốc khiến anh lo lắng. “Thế giới đang thu hẹp lại. Mọi người đều có sự liên đới với nhau. Các chính phủ có quan hệ kinh tế với chính phủ Trung Quốc. Cuộc bức hại tàn bạo này ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, vì vậy chúng ta phải tiến tới việc chấm dứt nó. Đây là một vấn đề nhân quyền.

“Là người phương Tây, tôi nghĩ rằng việc kiện Giang Trạch Dân là rất quan trọng. Ông ta phải chịu trách nhiệm cho việc khởi xướng cuộc bức hại này. Chúng tôi muốn mọi người trong xã hội phương Tây biết những gì mà cựu độc tài của ĐCSTQ đã làm trước khi thiết lập quan hệ kinh tế với ĐCSTQ. Khi các nước phương Tây có cơ hội đàm thoại với Trung Quốc, họ không thể phớt lờ những tội ác của các lãnh đạo ĐCSTQ. Ngược lại, họ phải đặc biệt quan tâm đến nó.”

Anh Tomek nói thêm: “Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc, những người đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Họ thực sự dũng cảm. Họ có nguy cơ bị bắt. Cả thế giới nên ủng hộ họ và vạch trần ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/18/317743.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/21/153331.html

Đăng ngày 03-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share