Bài viết của phóng viên Chương Vận

[MINH HUỆ 12-10-2015] Ngày 10 tháng 10, các học viên ở thành phố Toronto đã tổ chức diễu hành để ủng hộ phong trào khởi kiện gần đây chống lại Giang Trạch Dân vì vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Xuất phát từ quảng trường Clarence ở trung tâm thành phố Toronto, đoàn diễu hành đi qua khu phố Tàu, tòa thị chính cùng một số nút giao thông lớn khác.

Dẫn đầu đoàn diễu hành kéo dài hai giờ đồng hồ là Đoàn nhạc Tian Guo, ngoài ra còn có các đoàn: “Đưa Giang ra công lý”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại”, và “Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. Nhiều người đã ký vào lá đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên.

Giang Trạch Dân là cựu lãnh đạo của Trung Quốc và kể từ tháng 5 đã có hơn 188,000 đơn khiếu nại hình sự chống lại ông ta đã được đệ trình.

e9b58bd4a6469d0cf307fdb18968fd1c.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành qua trung tâm thành phố Toronto vào ngày 10 tháng 10 năm 2015.

Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy những tội ác của Giang Trạch Dân trên Internet

Cô Ali và anh Kevin đã chụp ảnh các học viên trong đoàn diễu hành. Cô Ali nói cô biết đến Pháp Luân Công qua Facebook của một người bạn ở Alberta: “Cô ấy bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của mình, thật là một điều đáng buồn.” Cô nói rằng cuộc diễu hành này mang một ý nghĩa quan trọng vì nó chỉ rõ ra thủ phạm chính của cuộc đàn áp. Ví dụ, bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy những tội ác của Giang Trạch Dân trên Internet.

Kevin đồng tình với cô: “Cuộc diễu hành nói cho chúng ta biết đâu là chính và đâu là tà. Đây là điều quan trọng với tất cả mọi người.”

5e7a523706ede8c3891e062cc349a422.jpg

Cô Ali và anh Kevin, hai cư dân của thành phố Toronto, nói rằng họ yêu thích cuộc diễu hành.

Ông Val Feutrier là nhân viên kỹ thuật tại CBC được 23 năm. Vì làm việc tại một cơ quan tin tức lớn, ông hiểu rõ những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là hành động đàn áp tự do tín ngưỡng lên người dân Trung Quốc.

“Không một ai đáng bị đối xử như vậy chỉ vì niềm tin của họ,” Feutrier nói và khóc, “Lẽ ra họ đã có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình của mình.”

3f6512d5fc83f402906d6f7054e4ba3f.jpg

Ông Val Feutrier đã làm việc tại CBC được 23 năm

16 năm là khoảng thời gian rất dài

Ông bà London là du khách người Mỹ đến từ Columbia, Nam Carolina. Họ nói với nhau về đoàn diễu hành khi các học viên vừa đi qua. Ông London nói đoàn diễu hành đã gửi đi một thông điệp rõ ràng. Đó là, quyền tự do tín ngưỡng cần phải được thực hành ở bất kỳ đâu trên thế giới và nó không nên bị kiểm soát bởi chính quyền.

“Khi một chính phủ mất đi sự tin tưởng của người dân, nó sẽ không thể tồn tại lâu. Và những thủ phạm chính cần phải gánh chịu trách nhiệm,” ông nói thêm.

ee6db78bb2798cce99b380e1d188860d.jpg

Ông bà London là hai khách du lịch đến từ Mỹ

Irene và chồng của bà là những người nhập cư đến từ Indonesia. Bà nói rằng bà biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. “Trái tim của chúng tôi đồng hành cùng các bạn,” bà nói, “16 năm là khoảng thời gian rất dài. Cuộc đàn áp này cần phải chấm dứt.”

62b8b6ca1fc7e6e8b3c80a22ecc6eb23.jpg

Bà Irene và chồng của bà cho biết họ ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc đàn áp.

Tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức

Anh David đến từ Mỹ và cô Marina đến từ Nga đã theo dõi toàn bộ cuộc diễu hành. Anh David nhận xét: “Màn trình diễn thật tuyệt vời.” Anh nói rằng cuộc diễu hành thật cảm động bởi lẽ cuộc đàn áp này lẽ ra không nên tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Marina nói những hoạt động nâng cao nhận thức như thế này đóng vai trò rất quan trọng. “Nhiều người cần được biết chuyện này và lên tiếng cho nó. Tội ác này phải chấm dứt.”

f95501aefa8ada9144a1ec3a85ab31b3.jpg

Anh David và cô Marina nói rằng cuộc đàn áp ở Trung Quốc phải kết thúc.

Anh Richard, một người bản địa ở Toronto, nói rằng anh cảm thấy vui khi chứng kiến đoàn diễu hành. Anh nói khi người dân biết về cuộc đàn áp, họ có thể gây sức ép lên chính quyền Trung Quốc thông qua chính phủ của họ hoặc thông qua Liên Hợp Quốc.

“Đây quả là một bi kịch – Có lẽ Chúa đang rơi lệ vì điều này,” anh nói.

Phản hồi từ người Trung Quốc

Ông Diệp, một du khách đến từ Trung Quốc và đã ở Toronto trong bốn ngày. Ông nói rằng ông không còn lạ lẫm với chế độ độc tài toàn trị của ĐCSTQ. “Ở Trung Quốc, đạo đức không chỉ suy đồi mà đã hoàn toàn sụp đổ.” Ông nói tất cả hỗn loạn hiện nay đều do ĐCSTQ, đặc biệt là Giang Trạch Dân, gây ra.

Ông cũng cảm ơn các học viên vì đã kể với ông sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, trước đây ông chỉ biết rất ít về sự việc này. “Việc một chính phủ đưa ra đánh giá đối với Pháp Luân Công là hoàn toàn sai lầm. Tiếng nói nên thuộc về người dân.” Ông nói chính phủ không còn hy vọng gì nữa sau khi bức hại những người như các học viên Pháp Luân Công vô tội.

Bà Đồng cùng bạn của bà cảm thấy ấn tượng với cuộc diễu hành. “Chúng tôi thích nó vì chúng tôi hoàn toàn không thể chứng kiến điều gì tương tự như vậy ở Trung Quốc.” Sau khi nói chuyện hồi lâu với một học viên, bà Đồng phát hiện ra rằng nhiều người, bao gồm cả bà, đã không biết sự thật về Pháp Luân Công bởi những tuyên truyền vu khống môn tập tràn ngập ở Trung Quốc trong hơn 16 năm qua.

Cuối cùng, cả hai người họ quyết định thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. “Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tôi đứng về phía các bạn,” bà Đồng nói.

41c07c1ecab3b114cd622d01af0ab6b9.jpg

Một biểu ngữ trong cuộc diễu hành


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/12/317461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/13/153212.html

Đăng ngày 24-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share