Bài viết của Hạ Xuân Thanh

[MINH HUỆ 2-10-2015] Những người hâm mộ thể thao khi xem trận chung kết giải bóng đá ngoại hạng Australia (AFL) ở Melbourne vào ngày 3 tháng 10 năm 2015 không chỉ được tận hưởng niềm vui xem bóng đá mà còn được tìm hiểu thêm một điều mà họ chưa biết trước đây ở Quảng trường Thành phố.

Các học viên Pháp Luân Công, do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, đã tổ chức một cuộc kháng nghị tại quảng trường để cho công chúng biết về làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân, vì việc ông ta bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ông Phàn, một điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở bang Victoria, nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc gây tổn hại cho cả học viên và người thân của họ, hậu quả của nó là làm hủy hoại xã hội Trung Quốc nói chung.

Đến ngày 22 tháng 9, có hơn 180.000 đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, phần lớn là từ Trung Quốc, đã được đệ trình. Ngoài ra, hơn 500.000 chữ ký thỉnh nguyện đã được thu thập để ủng hộ việc khiếu kiện.

3c000699f39d81f812d0140133587c95.jpg

Người qua đường ký tên ủng hộ các học viên

Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm phát động và duy trì cuộc bức hại

606a56f45097c40fe318c2f3712e6cfd.jpg

Ông Phàn, một điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Victoria, Australia

Nhìn lại 16 năm bức hại ở Trung Quốc, ông Phàn nói rằng Giang Trạch Dân đã khởi xướng, chỉ đạo và duy trì cuộc đàn áp thông qua Phòng 610, một loại tổ chức Gestapo kiểm soát cơ quan chính phủ các cấp.

“Kết quả là, hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công vô tội, cùng với các thành viên gia đình họ, đã trở thành nạn nhân của thảm họa này. Việc đàn áp nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đổi lại đã phá hủy hệ thống tư pháp Trung Quốc, thúc đẩy sự bại hoại trong chính phủ và đẩy chuẩn mực đạo đức xã hội xuống một cấp độ mới,” ông Phàn giải thích.

Chương trình tuyên truyền phỉ báng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện cũng được truyền bá ra nước ngoài thông qua các hãng thông tấn khác nhau, khiến một số lớn người dân giữ im lặng bất chấp sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra.

Ông Phàn nói rằng kiện Giang Trạch Dân là một sự khởi đầu giúp chấm dứt thảm kịch này, và rằng ông hy vọng thêm nhiều người sẽ tham gia vào nỗ lực ủng hộ chính nghĩa.

Thu hoạch nội tạng sống vẫn tiếp diễn

f1d33cde337fa314df9a70bfbe0bbd15.jpg

Bà Leigh Smith đến từ CIPFG nói bà hy vọng sẽ có thêm nhiều người bước ra để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống.

Bà Leigh Smith, một đại diện của Liên minh Điều tra bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc (CIPFG), nói rằng ngày càng có nhiều bằng chứng khẳng định nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống ở Trung Quốc đang diễn ra.

Kể từ khi bị phơi bày trước cộng đồng quốc tế vào năm 2006, đặc biệt là thông qua nỗ lực của Hiệp hội Các bác sỹ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH), thông lệ thu hoạch nội tạng sống đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi. Một số cuốn sách của các chuyên gia y tế và các ký giả, đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề này, bao gồm Thu hoạch đẫm máu (2009), Tạng Nhà nước: Lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc (2012), và Cuộc thảm sát: Giết hại trên diện rộng, Thu hoạch nội tạng, và Giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề người bất đồng quan điểm (2014).

Bà Smith hối thúc mọi người suy nghĩ lại nếu đang tính đến việc đi du lịch ghép tạng, “Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi gọi cho bệnh viện đó ở Trung Quốc để yêu cầu được ghép tạng. Hãy hiểu rằng bạn đang đề nghị giết ai đó theo nhu cầu.”

Bà hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người ký thỉnh nguyện hoặc liên lạc với các quan chức của Australia để giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống, bởi vì nó “phi đạo đức và chống lại nhân loại.”

Những ngày đen tối nhất trong lịch sử sẽ qua

Nhà ủng hộ nhân quyền Trung Quốc Cao Xuân Phong cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng là “những ngày đen tối nhất trong lịch sử Trung Quốc,” bởi vì nó đàn áp các học viên vì có đức tin chân chính của mình và sự nghiêm trọng của nó là không thể lường trước được.

Ông rất vui khi thấy rằng hơn 210 triệu người đã tuyên bố thoái ĐCSTQ. “Sẽ sớm đến ngày mà Giang Trạch Dân bị đưa ra công lý.”

Ông Bon Nguyen, lãnh đạo của cộng đồng người Việt ở Victoria, nói rằng các học viên Pháp Luân Công không làm gì sai. “Họ chỉ muốn luyện tập các bài công pháp của mình để có được tinh thần mạnh mẽ và trở thành người tốt hơn.“

Ông Nguyen nói rằng Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đang kiểm soát Trung Quốc. “Chúng ta là con người, chúng ta biết rằng những gì mà các vị lãnh đạo Cộng sản đang làm là sai, vì vậy chúng ta phải đứng lên. Chúng ta biết Đảng Cộng sản chuyên lừa dối, vì vậy có thể có nhiều người, rất nhiều người bị giết hại. Hãy ký thỉnh nguyện và nói chuyện đó với các chính trị gia của chúng ta.”

“Tôi kêu gọi tất cả những ai đang ở đây hãy xem bản thỉnh nguyện và ký vào đó”

f8d66e67f2eacfacde79159d0b3ef9d6.jpg

Ông Andrew Bush, thành viên cấp cao của Đảng Tự do, phát biểu tại cuộc kháng nghị

Ông Andrew Bush, đảng viên cao cấp của Đảng Tự do, đã đến từ Sydney để phát biểu tại sự kiện. Ông nói rằng Pháp Luân Công là “môn tu luyện thiền định có giá trị đạo đức tinh thâm và tâm linh sâu sắc.”

Với tư cách là một thẩm phán, ông Bush nói ông có quyền đưa ra quyết định đối với bất kể vấn đề gì mà ông nghe được, và không ai bảo ông nên làm gì. Nhưng ở Trung Quốc: “Trong những vụ án nhất định, thẩm phán là bị sai khiến, phán quyết họ đưa ra là theo yêu cầu của Đảng Cộng sản và nhà cầm quyền, và nếu quý vị là người nghèo, mà đứng trước mặt vị thẩm phán đó bạn sẽ được nghe nói rằng ông ta được yêu cầu làm thế. Và đó là nơi mối nguy hại bắt đầu.”

Ông nói mọi người không nên phớt lờ sự lạm dụng nhân quyền này. “Tôi kêu gọi những ai đang ở đây hãy đọc và ký bản thỉnh nguyện. Hãy nói rằng hành vi này là không thể chấp nhận được. Giang Trạch Dân cần phải chịu trách nhiệm.”

Ông Bush nói bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn sai “Đơn giản vì họ [các học viên] muốn thực hành một môn tu luyện có giá trị đạo đức tinh thâm và tâm linh sâu sắc, cả hai thứ đó được tóm tắt trong ba từ ngắn gọn, Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Và nếu bạn là người lương thiện, và nếu bạn tin vào chân lý, tôi hy vọng bạn sẽ kiên định ủng hộ Pháp Luân Công và ngay thẳng mạnh mẽ, không hoài nghi và không dè dặt phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng,” ông Bush nói. “Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, hãy tưởng tượng bạn sẽ làm gì nếu điều đó sẽ xảy ra với bạn hoặc với ai đó mà bạn biết, và bạn sẽ cảm thấy thế nào. Và vì Chúa xin hãy ký thỉnh nguyện“.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/5/317100.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/7/153128.html

Đăng ngày 19-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share