Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 6-10-2015] Trước khi ra mắt khán giả Châu Âu và thế giới tại liên hoan phim ở Viên, Áo vào ngày 27 tháng 10, bộ phim đoạt giải Hard to Believe (Không thể tin được) đã thu hút sự chú ý tới chủ đề của bộ phim này là Trung Quốc giết tù nhân lương tâm để thu hoạch nội tạng.

Bộ phim đang được phát sóng trên nhiều kênh PBS (Dịch vụ Phát sóng Cộng đồng) ở Mỹ. Hard to Believe đã đoạt sáu giải thưởng danh giá trong lễ trao giải Liên hoan Phim Quốc tế.

Ngày 29 tháng 9, trên trang web Daily Beast đã đăng một bản tin về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ngày 03 tháng 10, phiên bản trực tuyến của tờ Daily Mirror và tờ Daily Mail ở Anh cũng đăng những câu chuyện về chủ đề này.

67e3fa39ed90ac425878a0038d01ec5d.jpg

Hình chụp bản tin online của tờ Daily Mirror

1a8f9beee3f9f692515f69f1441a8b00.jpg

Hình chụp bản tin online của tờ Daily Mail

Giám đốc Ken Stone, người từng hai lần đoạt giải Emmy cho mảng phim tài liệu, đã nhấn mạnh vào sự lựa chọn của những người ngoài cuộc một cách có chủ đích- đây là một cách tiếp cận mới so với những bộ phim tài liệu cùng chủ đề trước đây.

4fa32bf4486fe987a4ae8da2ca3ea256.jpg

Dr. Arthur Caplan, leading U.S. Medical ethicist

Tiến sỹ Arthur Caplan, chuyên gia y đức hàng đầu của Hoa Kỳ

“Ở Mỹ hay ở Châu Âu, người hiến tạng trước tiên phải là người đã chết. Ở Trung Quốc, họ ép người ta phải chết,” dẫn lời của tiến sỹ Arthur Caplan, trưởng Khoa Y đức của Đại học New York, trong bộ phim tài liệu. “Vấn đề không còn là liệu tội ác giết người để lấy các bộ phận cơ thể có đang xảy ra hay không. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có tiếp tục chấp nhận để tội ác này diễn ra không. ”

Giết người theo nhu cầu

6c7bdb5d13eba49e4df70350884b1069.jpg

Một so sánh về ngành công nghiệp ghép tạng đang bùng nổ ở Trung Quốc – trước và sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999 trong điều kiện hệ thống hiến tạng không có thay đổi đáng kể (Nguồn: Swoop Films)

Theo nhà báo kiêm nhà nghiên cứu Ethan Gutmann, hơn một triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các trại lao động, trại tạm giam, bệnh viện tâm thần, và các nhà tù đen vào cuối năm 2000, một năm sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999.

“Đến cuối năm 2005, ngân hàng tạng của Trung Quốc đã tăng lên nhanh chóng, chỉ trong vỏn vẹn hai tuần người ta có thể tìm ra bộ phận cơ thể phù hợp cho bất kỳ vị khách nước ngoài nào chi trả bằng tiền mặt”, ông Gutmann phát biểu tại phiên điều trần tháng 9 được tổ chức tại Capitol Hill bởi Ủy ban Điều hành của Quốc hội về Trung Quốc.

“Một phần nhỏ số nội tạng này được lấy từ các tử tù, trong khi nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu là từ các học viên Pháp Luân Công – đây là một thực tế mà các tù nhân, các bác sỹ phẫu thuật ngoại quốc tới Trung Quốc thăm quan và những khách hàng tiềm năng cũng có thể biết,” ông nói thêm.

Hoạt động của chính quyền và sự tham gia của quân đội

Ban đầu, đây là một điều khó tin ngay cả với nhiều học viên Pháp Luân Công khi tin tức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng được tiết lộ vào năm 2006.

Ngoài chứng cứ của các nhà điều tra độc lập, các học viên cũng tập hợp thông tin và lắp ghép các bằng chứng về những lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà họ phải tiến hành khi ở trong trại tạm giam: vì sao chính quyền Cộng sản Trung Quốc thực hiện những cuộc kiểm tra này song song với việc tra tấn các học viên để buộc họ từ bỏ niềm tin của mình? Mục đích của những cuộc khám sức khỏe như vậy là vì nội tạng của họ, và những hành động này là do chính quyền thực hiện.

06a13639975ca24e7f0c5bbd01e3f62f.jpg

6a27207805a2b9bb5e5b84c8a0daf07b.jpg

Ngày 27 tháng 9 cũng giống như những ngày khác trong chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới New York, các học viên Pháp Luân Công giương cao các biểu ngữ và áp phích gần Waldorf Astoria và dọc tuyến đường tới trụ sở Liên Hợp Quốc. Những biểu ngữ này yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và hối thúc các quan chức cấp cao Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra xét xử.

Một cuộc điện thoại cho Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Liang Guanglie vào tháng 5 năm 2012 đã tiết lộ rằng Quân Ủy Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận về vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cuộc gọi được thực hiện và được ghi âm lại bởi WOIPFG (Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công).

Trong cuộc điện đàm vào tháng 7 năm 2007 với một điều tra viên của WOIPFG đóng giả làm một khách hàng tiềm năng, ông Chen Qiang, một người môi giới thận của Bệnh viện Quân đội 307 ở Bắc Kinh, đã thừa nhận rằng các quan chức ĐCSTQ, cảnh sát, và các quan chức nhà tù đã lên kế hoạch và bán nội tạng của các học viên, và rằng họ thậm chí có thể cung cấp thông tin nhận dạng để chứng thực nguồn gốc của những nội tạng này được lấy các học viên Pháp Luân Công.

Khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp vào năm 1999, ông ta đã ra chỉ thị: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hại thân thể của các học viên Pháp Luân Công. Tội ác mổ cướp nội tạng vừa khớp với chỉ thị thứ ba của Giang vừa mang lại lợi nhuận cho Đảng. Ông Gutmann ước tính khoản tiền khoảng 200.000 đô la một người.

Nghị viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết vào tháng 12 năm 2013, “bày tỏ sự lo ngại sâu sắc” trước “những báo cáo uy tín về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các tù nhân lương tâm được nhà nước hậu thuẫn.”

Hard to Believe được sản xuất bởi Swoop Films và có cả đĩa DVD bên cạnh phim chiếu tại chiếu rạp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: hardtobelievemovie.com.

Related article in Chinese language

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/6/317176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/13/153216.html

Đăng ngày 6-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share