Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Australia

[MINH HUỆ 01-07-2015] Ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng và là người được đề cử giải Nobel Hòa bình, đã trả lời trên Đài phát thanh ABC (Đài phát thanh truyền hình của Australia) vào ngày 29 tháng 6 năm 2015 ở Adelaide, về việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của chính quyền Trung Quốc.

Ian Henschke, người dẫn chương trình kênh ABC: “… thật kinh hoàng và gần như không thể tin được”

Theo ông Matas: “Ban đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc khích lệ môn tập bởi vì nó rất hữu ích nhờ các bài tập luyện, và nó giúp cắt giảm chi phí y tế. Nhưng sau đó khi môn tập trở nên nổi tiếng, và lại thuộc phạm trù tâm linh. Trong khi Đảng Cộng sản là vô thần. Đảng bắt đầu lo lắng về sự ủng hộ tinh thần và sự phổ biến của môn tu luyện này khi mà Pháp Luân Công phổ biến đến nỗi số học viên Pháp Luân Công nhiều hơn số đảng viên.”

Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp, là một bộ các bài tập thiền định an hòa và các bài giảng dựa trên Chân – Thiện – Nhẫn.

Ian Henschke, người dẫn chương trình của ABC Radio hỏi: “Nhưng tại sao sự việc lại khủng khiếp đến nỗi mà sau đó họ bắt đầu bắt giam mọi người và lấy tạng của họ?”,.

Ông Matas nói: “Ban đầu với những gì đã xảy ra khi Pháp Luân Công bắt đầu bị trấn áp, các học viên Pháp Luân Công cũng không thể hiểu nổi, giống như anh vậy. Nó không hề có hại, không có sắc thái chính trị, không có tổ chức, chỉ là một bộ các bài công pháp, hẳn phải có sai lầm nào đó. Vì vậy có những cuộc biểu tình lớn ở khắp nơi. Nhiều người đã đi đến Bắc Kinh để phản đối trên Quảng trường Thiên An Môn. Hàng trăm nghìn người đã bị bắt giam. Anh hãy bắt đầu với con số 70 triệu. Họ là nhóm lớn nhất, vượt trội trong số các tù nhân, trong nhà tù Trung Quốc, trong các trại cải tạo lao động. Ước tính có đến hơn một triệu người.”

Phản ứng của quốc tế

Đến nay, Israel đã có lập trường cứng rắn nhất, cùng với Đài Loan và Tây Ban Nha, trong những năm gần đây, với việc hình sự hóa việc du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng. Henschke bổ sung thêm: “Rõ ràng là người Israel hiểu những gì đang diễn ra trong các trại tập trung. Bây giờ họ quyết định là dính líu đến loại giao dịch này dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều ghê rợn.”

Ông Matas nhấn mạnh rằng Hiệp hội Cấy ghép, “một diễn đàn quốc tế vì sự tiến bộ toàn cầu của ngành ghép tạng,” theo trang web chính thức của họ, đã từ chối cho 35 bác sỹ ghép tạng Trung Quốc tham dự một hội thảo gần đây, với lý do là có sự đồng lõa trong lạm dụng ghép tạng. Ông Matas nói thêm rằng Hiệp hội Ghép tạng “từ chối tham dự hội thảo ghép tạng Trung Quốc ở Hàng Châu, Trung Quốc vào năm đó, cũng vì sự đồng lõa này.”

Ông Matas khẳng định chắc chắn rằng nguồn tạng cơ bản là từ các học viên Pháp Luân Công. Henschke bình luận “… chúng tôi nói là hàng triệu và hàng triệu người trong số họ… hàng chục triệu.”

“Cho dù anh có đóng cửa cả ngành du lịch ghép tạng thì cũng không chấm dứt được nạn lạm dụng ghép tạng. Cần có sự minh bạch hơn. Trung Quốc vẫn không nói với anh nguồn tạng của họ có từ đâu.” Ông Matas nói thêm: “Gì nữa, tử hình ở Trung Quốc giờ đây được trung ương hóa. Mọi thứ đều qua Bắc Kinh. Họ biết con số là bao nhiêu. Lẽ ra họ nên công bố con số đó.”

Sau cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông David Matas đã phát biểu tại Đại học Nam Úc về vấn nạn thu hoạch nội tạng vào chiều ngày 29 tháng 6.

Ông Matas sẽ có bài nói chuyện tại Đại học Melbourne vào ngày 08 tháng 7 sau khi dừng chân ở New Zealand.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/1/-311743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/2/151358.html

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share