Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-8-2015] “Nếu chúng ta muốn thực hiện nhiều ca ghép gan hơn, chúng ta cần có nhiều bệnh nhân hơn!” Trưởng khoa phẫu thuật của Bệnh viện Hoa Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc đã thốt lên như vậy với bốn bác sỹ phẫu thuật trẻ.

“Tất cả các anh cần tăng cường các kỹ năng ghép tạng gan của mình, vì vậy các anh cần phải thuyết phục bệnh nhân thực hiện các ca ghép gan. Bệnh viên Trung Sơn ở thành phố Quảng Châu đã chiêu mộ thành công hàng trăm bệnh nhân thực hiện ghép gan. Các anh phải bắt đầu chiêu mộ bệnh nhân càng sớm càng tốt!”

Đoạn hội thoại nêu trên diễn ra vào năm 2001, trong một phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Hoa Sơn. Khi đó, tôi đang là một y tá tập sự, và vị trưởng khoa khoảng 50 tuổi, là một người rất nổi tiếng.

Một trợ lý giải thích: “Không phải là chúng tôi không muốn nhận các bệnh nhân ghép gan. Chính là khoản chi phí lên đến 500.000 Nhân dân tệ (tương đương 80.530 Đô la Mỹ) khiến mọi người đều e ngại.”

Vị trưởng khoa nói: “Hãy nói với các bệnh nhân này rằng một ca ghép gan thành công có thể kéo dài cuộc sống của họ thêm khoảng năm năm nữa. Nói như vậy sẽ khiến họ thấy rằng nó đáng để họ bỏ tiền ra làm phẫu thuật. Các anh cần phải thuyết phục họ giỏi hơn nữa!”

Một bác sỹ trẻ hỏi: “Trung bình các bệnh nhân ghép gan sẽ sống thêm được bao lâu nữa?”

Vị trưởng khoa trả lời: “Các báo cáo từ hải ngoại cho thấy rằng phần lớn các bệnh nhân được ghép gan sẽ sống thêm được từ 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, với kỹ thuật phẫu thuật ngày càng phát triển, thời gian sống thêm có thể kéo dài tới 5 năm.”

“Nếu cuộc phẫu thuật thất bại, và nếu bệnh nhân rơi vào trường hợp này, chúng ta có thể đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ có một lá gan thay thế phù hợp trong vòng hai tuần. Nguồn cung cấp nội tạng phong phú không phải là vấn đề, mà vấn đề là chúng ta có quá ít bệnh nhân.”

Tôi nhớ mình đã ngưỡng mộ các bác sỹ như thế nào vì họ có thể kéo dài sự sống cho các bệnh nhân bị bệnh gan.

Tuy nhiên, sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2011, tôi đã nhận thức được vấn đề thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đó chính là khi tôi nhận thức ra rằng Bệnh viện Hoa Sơn chắc hẳn đã và đang tiến hành thu hoạch gan từ người sống, vì hiển nhiên là không thể tìm được người hiến gan phù hợp trong vòng hai tuần!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/8/313785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/14/152066.html

Đăng ngày 30-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share