[MINH HUỆ 24-05-2015] Ghi chú của Ban biên tập: Các học viên Pháp Luân Công đang thu thập chứng cứ hỗ trợ các cuộc điều tra quốc tế nhằm phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng tàn bạo trên diện rộng đang diễn ra tại Trung Quốc. Một nguyên nhân then chốt để khẳng định sự tồn tại của nạn thu hoạch nội tạng phi pháp chính là thời gian chờ lấy nội tạng phù hợp rất ngắn. Điều này cho thấy sự tồn tại của một ngân hàng nội tạng sống và những người bị giết để lấy tạng có thể là các tù nhân lương tâm.

Tháng 11 năm 2014, một người bạn của tôi cần cấy ghép gan và một bác sỹ ở Bệnh viện Tây Kinh,Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã gợi ý rằng có một lá gan phù hợp ở bệnh viện. Việc cấy ghép đã hoàn tất vào ngày hôm sau. Có vẻ như lá gan đã đợi bệnh nhân và sẵn sàng bất cứ khi nào bệnh nhân cần.

Bạn tôi cũng biết trong Bệnh viện Tây Kinh có năm ca cấy ghép gan được hoàn thành chỉ trong hai tuần.

Diêu Khải Sơn đã từng giữ chức trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện Tây Kinh. Trưởng khoa đương chức là Dương Triệu Tự. Ông Diêu hiện đang là bác sỹ phẫu thuật trưởng.

Ba “người hiến tặng” được chọn cho một ca cấy ghép gan

Một cựu lãnh đạo học viện cảnh sát ở Thiên Tân bị mắc bệnh gan vào cuối năm 2013 và cần tiến hành cấy ghép gan. Bệnh viện ông điều trị đã cung cấp ba nguồn “hiến tặng” để ông lựa chọn. Ông đã chọn một người, và ca phẫu thuật đã thành công.

Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành điều tra ông này vào đầu năm nay, tuy nhiên ông đã đột ngột qua đời. Vợ ông đã bán hết bất động sản ở Thiên Tân và chuyển đến Uy Hải, tỉnh Sơn Đông.

Con rể ông làm việc tại Nhà máy Quân sự số 754 (Công ty Công nghệ Điện tử Truyền thông Quang học Thiên Tân), cũng bị yêu cầu từ chức.

Xét nghiệm máu tự nguyện ở tỉnh Tứ Xuyên

Năm 2005, Lý Triều Dũng ở Nhà tù Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên đã nói với tôi: “Cấp trên đã ra chỉ thị cho chúng tôi tiến hành xét nghiệm máu. Chúng tôi đã xét nghiệm 100% mẫu máu [của học viên Pháp Luân Công].”

Tôi bị chỉ định đi lao động cưỡng bức ở Khu số 3 thuộc nhà tù. Dù tôi phản kháng, nhưng Lý và đồng nghiệp của ông ta vẫn lấy mẫu máu của tôi. Lý từng là quản lý Khu số 3.

Một thi thể học viên Pháp Luân Công bị thiếu tim

Bà Lôi Kim Hương, ở Giản Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã qua đời vào năm 2013 sau khi bị tra tấn ở Nhà tù nữ Dưỡng Mã Hà ở tỉnh Tứ Xuyên. Trước khi thi thể của bà được hỏa táng, gia đình phát hiện rằng quả tim của bà đã biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/24/307715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/2/150875.html

Đăng ngày 24-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share