Bài viết của Lý Chánh, phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 19-04-2015] Ủy viên John Hugh thuộc Hội đồng thành phố Parramatta ở New South Wales, Úc gọi thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc là “tội ác tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại,“ ông đã đưa ra một vấn đề mà nhiều người Úc đang quan tâm, sau buổi phát sóng bộ phim tài liệu vào giờ vàng trên Đài Truyền hình Quốc gia SBS One vào ngày 7 tháng 4 năm 2015.

Ông Hugh đưa ra một số ý kiến về những người đã tham gia vào tội ác được chính phủ Trung Quốc phê chuẩn như sau: “Xin gửi tới những người đã phạm tội ác khủng khiếp này. Có thể các bạn đang làm theo lệnh cấp trên. Nhưng những cảnh tượng khủng khiếp đó, những tiếng la hét cuối cùng của nạn nhân, và những đôi mắt của họ có bao giờ ám ảnh bạn trong những cơn ác mộng chưa? Liệu bạn có thể ngủ ngon không?”

“Người chết sẽ giữ được bí mật mãi mãi. Nếu bạn không bước ra và nói với thế giới những gì bạn đã làm, bạn có chắc rằng cấp trên sẽ không giết người diệt khẩu không?”, ông nói thêm.

e3f30f7bbe06fce85c4db192bfd703e6.jpg

Ủy viên John Hugh, thuộc Hội đồng thành phố Parramatta, phát biểu rằng ông biết mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc được nhà nước phê chuẩn. Thành phố Parramatta nằm ở khu vực phía tây của Sydney, New South Wales, Úc

Ông Hugh không xa lạ gì với các vấn đề mổ cướp nội tạng. Ông nói rằng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã đe dọa ông vào tháng 5 năm 2014, nhấn mạnh rằng ông không được ủng hộ những tuyên bố về mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, và đó cũng là một trong những điều kiện để họ cấp cho ông visa Trung Quốc.

“Khi Lãnh sự quán Trung Quốc đe dọa về việc không cấp visa cho tôi, tôi đã hình thành quan điểm rằng tội ác như vậy đang xảy ra tại Trung Quốc,” ông nói. Các bộ phim tài liệu trên kênh SBS đã làm rõ thêm rằng “tội ác khủng khiếp như vậy không chỉ có sự tham gia của các cá nhân mà còn là cả chính phủ Trung Quốc.”

Là một người gốc Trung Quốc, ông cũng có một số kinh nghiệm liên quan đến vấn đề này.

Ông nhớ lại ngày họp lớp tại Thượng Hải vào năm 2013. Một trong những người bạn cùng lớp của ông là một tình nguyện viên “giúp đỡ” bệnh nhân cần cấy ghép nội tạng. Ông ấy tuyên bố với ông Hugh rằng có thể tìm thấy cơ quan tạng phù hợp một cách nhanh chóng, và ám chỉ rằng ông sẽ chia sẻ hoa hồng của mình cho bất kỳ ai giới thiệu bệnh nhân cho ông.

“Tôi đã biết ngay nguồn cung cấp nội tạng đến từ đâu,” ông Hugh nói. “Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ giới thiệu cho ông ấy bất kỳ bệnh nhân nào.”

Trong chuyến thăm của ông Hugh tới Đài Loan sau đó, một thị trưởng ở Đài Loan có nói với ông Hugh rằng nạn thu hoạch nội tạng đã thực sự xảy ra. Vị thị trưởng đó là một bác sỹ.

“Tôi không thấy bất kỳ phản ứng nào khác từ chính phủ Trung Quốc ngoài việc phủ nhận mà không có một lời giải thích. Nếu họ thực sự không có gì để che giấu, tại sao không cho các nhà điều tra quốc tế độc lập tự do điều tra ở Trung Quốc ”, ông Hugh nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/19/307754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/20/149815.html

Đăng ngày 21-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share