[MINH HUỆ 20-05-2015] Một phụ nữ trẻ viết một lá thư ngỏ về tình yêu của cô dành cho người chồng đang bị giam giữ ở trong tù. Tình cảnh của cô khiến 2.300 người dân ở quê chồng cô cảm động và ký tên vào bản thỉnh nguyện giúp chồng cô được trả tự do.

Sau đó cô bị bắt vì đòi công lý cho chồng và bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức. Để giải cứu cô, người chồng trẻ đã tự mình viết một lá thư và thu hút được 5.200 người ký tên ủng hộ.

Hai vợ chồng họ đã đoàn tụ vào năm 2013, sau 10 năm giải cứu cho nhau, nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ không kéo dài được bao lâu. Anh Chu Hướng Dương và cô Lý San San lại bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm nay, và một công tố viên địa phương đã đe dọa kết án mỗi người ít nhất 5 năm tù giam.

Nguyên nhân khiến đôi vợ chồng trẻ này liên tục bị bắt và bị cầm tù là gì? Cả hai vợ chồng họ đều tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

9f2591c53d6baca874da46420108f55b.jpg

Anh Chu Hướng Dương

367cec6b4d95c57b7f9224f64abe438b.jpg

Cô Lý San San

Mười năm giải cứu cho nhau ra khỏi nhà tù

San San lần đầu gặp Hướng Dương vào năm 2003. Lúc đó anh mới được ra tù sau khi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Họ mới chỉ gặp nhau được ba lần thì anh Hướng Dương lại bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Anh bị kết án chín năm tù.

San San phát hiện ra rằng mọi người trong gia đình của Hướng Dương đều bị bức hại, ngoại trừ người em rể của Hướng Dương và cậu ấy trở thành người lãnh trách nhiệm thăm nom họ trong tù.

Cô cảm động trước hoàn cảnh của họ, và vào một ngày mùa đông, cô đã cố gắng tới thăm Hướng Dương. Vì chỉ có người thân mới được phép thăm tù nhân, các nhân viên nhà tù đã từ chối không cho cô gặp anh.

Khi đứng bên ngoài nhà tù dưới trời tuyết rơi, San San đã đi tới một kế hoạch táo bạo: cô sẽ trở thành thân nhân của anh. Cô đề nghị một nhân viên nhà tù tổ chức lễ cưới cho cô và Hướng Dương.

Điều này đã khiến các nhân viên nhà tù bị bất ngờ. Họ chưa từng bao giờ nhận được đề nghị tổ chức một đám cưới. Những gì mà họ nhận được chỉ là vô số những đề nghị ly dị.

Họ đã không tổ chức lễ cưới cho hai người, nhưng họ đã cho phép San San vào thăm Hướng Dương.

San San tiếp tục kháng cáo đòi trả tự do cho Hướng Dương. Vì sự kiên định của cô, cô đã bị đưa tới một trại lao động trong 15 tháng vào năm 2006. Sau khi được thả ra, cô tiếp tục tới thăm Hướng Dương và kêu gọi trả tự do cho anh.

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2009, Hướng Dương được ra khỏi nhà tù. Anh đã trải qua mọi loại hình tra tấn, với 18 tháng tuyệt thực và phải cấp cứu tại bệnh viện.

Hướng Dương và San San đã kết hôn vào ngày 26 tháng 10 năm 2009, sau bảy năm bị bức hại.

Cuộc sống gia đình của họ không kéo dài được bao lâu. Những nhân viên mặc thường phục của Đội An ninh Nội địa thành phố Đường Sơn đã bắt họ vào ngày 5 tháng 3 năm 2011. San San được thả sau 20 ngày còn Hướng Dương tiếp tục bị giam giữ.

San San đã thỉnh nguyện lên các cơ quan pháp luật ở Đông Ly và Đường Sơn. Cô đã gửi một lá thư ngỏ tới Đội An ninh Nội địa, tới nhà tù nơi giam giữ Hướng Dương, và tới Viện kiểm sát.

Người dân tại quê hương của Hướng Dương ở huyêXương Lê, Tần Hoàng Đảo, đã rất cảm động và 2.300 người đã ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả Hướng Dương.

32389b922789cf1edf7403a558279cef.jpg

2.300 chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu thả Hướng Dương

Tuy nhiên, vì những nỗ lực của mình mà San San đã bị bắt và bị kết án thêm hai năm lao động cưỡng bức vào ngày 29 tháng 10 năm 2011.

Cuộc thỉnh nguyện đã giúp Hướng Dương được trả tự do vào tháng 4 năm 2012, và ngay lập tức anh bắt đầu những nỗ lực nhằm giải cứu vợ mình. Anh đã viết một lá thư ngỏ với nhan đề “Thuần Thiện, thuần Chân, bị đối xử bất công và rơi vào tình thế hiểm nguy.“

Hướng Dương và mẹ mình đã đứng ngoài cổng trại lao động cưỡng bức, nói với người qua đường về việc San San đã giải cứu mình như thế nào. Hơn 5.200 người đã ký tên ủng hộ vào lá thư của anh.

af80206f605013d54f445576ac0321de.jpg

5.291 chữ ký của người dân ở Đường Sơn và vùng lân cận thỉnh nguyện cho việc trả tự do cho cô Lý (một phần các chữ ký trên bản thỉnh nguyện)

Lý San San được trả tự do vào ngày 08 tháng 11 năm 2013 sau khi hết hạn lao động cưỡng bức.

Cuộc sống gia đình ngắn ngủi nhưng hạnh phúc

Trước khi San San được trả tự do, bố của cô đã rất sợ hãi cho sự an toàn của cả cô và bản thân mình nên ông đã không thừa nhận cô. Ông không muốn liên quan gì đến Hướng Dương.

Khi gia đình và bạn bè của San San tiếp xúc với Hướng Dương và thấy bản tính chất phác và trung thực của anh, họ đã nhanh chóng chấp nhận anh là thành viên trong gia đình.

Cuộc sống gia đình của họ gặp nhiều khó khăn về tài chính sau nhiều năm không có thu nhập ổn định. Mặc dù vậy, San San cũng dành hết những gì ít ỏi mà họ kiếm được cho những người khác – bố mẹ cô, Hướng Dương và gia đình của anh.

Tình trạng của họ được cải thiện vào tháng 5 năm 2010. Bố của San San đã giúp họ thuê một quầy hàng ở siêu thị để kinh doanh. Bây giờ họ đã có một thu nhập ổn định. Cuộc sống trở nên khá hơn.

Hướng Dương trước đây đã từng là một kỹ sư cấp quốc gia, nhưng anh đã bị mất việc khi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Hướng Dương cũng miễn cưỡng trong việc tiêu tiền cho bản thân mình. San San muốn mua một số thứ để cải thiện sức khỏe cho anh, nhưng anh sẽ luôn luôn nói cô đừng phung phí tiền bạc.

Khi cuối cùng dường như họ đã có thể có một cuộc sống gia đình bình yên thì vào ngày 2 tháng 3 năm 2015, đôi vợ chồng trẻ này lại bị bắt một lần nữa.

Cảnh sát mặc thường phục ở Đông Ly đã xông vào nhà của họ mà không có lệnh khám xét. Họ xông vào và tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân: máy tính xách tay, điện thoại di động, các đĩa DVD và tiền mặt. Cảnh sát đã ghi hình lại hoạt động của họ khi họ lục soát căn nhà. Họ đã tháo một thiết bị được cài đặt bí mật dưới xe của Hướng Dương để theo dõi hoạt động của hai vợ chồng.

Hướng Dương và San San đã bị đưa tới Trại tạm giam khu Đông Lệ vào tối đó. Việc bắt giữ họ đã được phê chuẩn vào ngày 8 tháng 4 năm 2015. Nhân viên công tố đã đe dọa sẽ kết án hai vợ chồng họ 5 năm tù.

Những bài liên quan:

Cô Lý San San đường đường chính chính rời khỏi Trại lao động sau khi Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc bị đóng cửa

Cặp vợ chồng trẻ bị tra tấn dã man và buộc phải chia lìa

Hành trình của một cặp vợ chồng trẻ: Vợ của Chu Hướng Dương thỉnh nguyện bảy năm để anh được trả tự do


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/20/309655.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/2/150872.html

Đăng ngày 25-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share