Bài viết của học viên Vương Thục Hoa

[MINH HUỆ 08-05-2015] Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 21 tháng 11 năm 2014, tôi cùng bà Lưu Ngọc Liên và bà Lâm Ngọc Chi dán các biểu ngữ về Pháp Luân Công dọc theo lề đường khu dân cư Hạ Cách Trang. Những biểu ngữ này mang thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Chúng tôi đã bị báo công an và không lâu sau đó một nhóm công an đã tìm thấy chúng tôi. Một công an có tên là Trương Thư và một công an khác đã ra lệnh cho chúng tôi mở hộp dụng cụ ở dưới ghế ngồi trong xe ô tô của chúng tôi. Họ nói họ sẽ để chúng tôi đi nếu hộp này không có gì bên trong. Và quả thực trong hộp không có gì, nhưng họ vẫn đưa chúng tôi đến đồn công an.

Dù bà Lâm muốn đi vệ sinh, nhưng công an có tên là Trình Hải không cho bà đi. Một vị công an có dáng người cao to sau đó bắt đầu chụp hình trái phép chúng tôi. Sau đó, họ đưa chúng tôi trở lại khu vực chúng tôi treo các biểu ngữ và chụp thêm một vài bức ảnh.

Công an Đổng Cảnh Lôi hỏi tên tôi. Tôi trả lời: “Có thật anh không biết tên tôi không?” Anh ta không hỏi lại nữa. Công an Trương Thư sau đó nói: “Bà Vương Thục Hoa, chúng tôi không thấy bà ở nhà đã nhiều năm qua. Tại sao bà lại ra ngoài để dán biểu ngữ?” Tôi trả lời: “Không có gì sai khi cho người khác biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Họ còn chụp nhiều tấm hình bà Lưu Ngọc Liên và tôi, sau đó họ đưa chúng tôi đến Trại tạm giam Lai Tây lúc 11 giờ đêm.

Sáng ngày 5 tháng 12, chúng tôi bị còng tay và bị bắt đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Sau đó, chúng tôi bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông ở thành phố Tức Mặc, tại đây họ bắt chúng tôi làm nhiều xét nghiệm y tế, và họ còn phát hiện ngực của tôi có vấn đề.

Dù tình trạng sức khỏe của tôi có vẻ nghiêm trọng, nhưng họ vẫn đưa tôi về trại tạm giam. Công an còn thẩm vấn tôi ba lần, và cuối cùng thông báo là chúng tôi đã bị bắt giữ.

Chính quyền đã đưa chúng tôi ra xét xử vào ngày 14 tháng 1 năm 2015 mà không thông báo gì cho người nhà chúng tôi. Tòa án đã kết án phi pháp chúng tôi ba năm tù và đưa chúng tôi đến Nhà tù Tế Nam. Tuy nhiên, nhà tù đã từ chối nhận tôi vì tôi không qua được kỳ kiểm tra sức khỏe. Sau đó họ đưa tôi trở lại trại tạm giam.

Gia đình đã đón tôi về nhà vào ngày 26 tháng 3 năm 2015.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/8/308765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/28/150794.html

Đăng ngày 24-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share