Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2015] Anh Uông Kim Bình đã bị bắt giữ ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 9 tháng 3 trong khi đang phân phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cảnh sát không hề thông báo cho gia đình của người đàn ông 37 tuổi này biết về nơi anh bị đưa đến. Cuối cùng, mãi cho đến ngày 3 tháng 4 người thân của anh mới phát hiện ra rằng anh đang bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Bảo Kiều, còn được gọi là Viện Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc.

Gia đình của anh Uông càng cảm thấy lo lắng hơn sau khi nghe một sỹ quan hỏi rằng liệu anh từng có tiền sử về bệnh tâm thần hay không. Trước đây, họ đã nghe rất nhiều câu chuyện về các học viên Pháp Luân Công khác cũng bị giam giữ tại trung tâm này và bị ép uống các loại thuốc phá hủy thần kinh chỉ vì họ từ chối từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

Gia đình của anh Uông lo ngại rằng có thể anh Uông đã phải chịu sự lạm dụng tương tự. Yêu cầu xin được gặp anh của họ đã bị Trung tâm tẩy não từ chối.

Ghép nối các thông tin về nơi giam giữ anh Uông

Gia đình của anh Uông đã đi đến Sở Cảnh sát Vạn Tùng Viên Nhai vào ngày 29 tháng 3 để hỏi thăm về tung tích của anh, sau khi họ bị mất liên lạc với anh trong vài tuần. Cảnh sát nói rằng anh đã bị chuyển đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật khu Giang Hán sau 15 ngày bị giam giữ tại Trại tạm giam khu Giang Hán. Cảnh sát đã từ chối cho họ biết địa chỉ của trung tâm giáo dục này.

Gia đình anh đã phải hỏi thăm lòng vòng, nhưng không thu được mấy kết quả. Vào ngày 12 tháng 4, họ tình cờ gặp một tài xế taxi và người này biết địa chỉ của trung tâm giáo dục mà gia đình anh Uông đang tìm kiếm.

Người tài xế đã đưa họ đến một nơi và chỉ vào cánh cửa sắt: “Nó đây này.”

Bảng hiệu ở bên ngoài đề: “Vườn ươm Cây xanh Giang Thành, thành phố Vũ Hán”

Ba người bảo vệ bước ra nhìn xem ai đang gõ cửa. Một người trong số họ đã ghi lại biển số xe của người tài xế, trong khi hai người còn lại hỏi gia đình anh Uông đến đây bằng cách nào.

Các nhân viên bảo vệ xác nhận việc anh Uông đã từng ở đó, nhưng lại bị chuyển đi một vài ngày trước đấy. Họ không tiết lộ anh bị đưa đi đâu.

Sáng hôm sau, gia đình của anh Uông đã đến kiểm tra Trung tâm Tẩy não Bảo Kiều, vì họ biết đây vốn là nơi khét tiếng giam giữ các học viên Pháp Luân Công địa phương. Họ gõ cửa và kêu lớn tiếng để ai đó bước ra. Vài giờ trôi qua, không ai ra mở cửa. Cuối cùng, vào khoảng 11 giờ sáng có một người đàn ông xuất hiện và thừa nhận rằng anh Uông đang bị giam giữ ở đó. Ông này từ chối không cho họ vào thăm anh Uông.

Cha mẹ của anh Uông cố gắng quay lại một lần nữa vào ngày hôm sau, nhưng một lần nữa họ phải ra về mà không gặp được anh. Những người của Trung tâm tẩy não cho biết anh Uông sẽ bị giam giữ vô thời hạn vì anh đã từ chối từ bỏ niềm tin của mình.

Những người chịu trách nhiệm cho việc bức hại:

Kiến Kiều, Bí thư Đảng của Ủy ban Chính trị và Pháp lý khu Giang Hán: +86-278-5481689 (Văn phòng), +86-278-5789968 (Nhà riêng), +86-13907133233 (Di động)

Tiêu Quốc Hùng, Trưởng Phòng 610 khu Giang Hán: +86-278-5481692 (Văn phòng), +86-278-5481802 (Phòng 610)

Từ Tinh Hoa, Phòng Chính trị của Sở Cảnh sát thành phố Vũ Hán: +86-27-85396501 (Văn phòng), +86-27-81803166 (Nhà riêng)

Đội An ninh Nội địa thành phố Vũ Hán: +86-27-85393500, +86-27-85393600


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/8/307233.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/15/149744.html

Đăng ngày 21-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share