[MINH HUỆ 12-05-2015] Ngày 21 tháng 4, cô Vương Linh, người Bạc Châu, tỉnh An Huy bị đưa ra xét xử bởi tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Cô Vương khẳng định rằng Pháp Luân Công đã giúp cô phục hồi sức khỏe. Đặc biệt, vào năm 2013, trong khi bị giam giữ vì kiên định với đức tin của mình, cô bị u xơ tử cung. Chỉ khi cô lâm vào tình trạng nguy kịch, cô mới được tại ngoại để điều trị y tế. Nhờ tiếp tục duy trì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công mỗi ngày ở nhà, nên khối u đó đã biến mất.

Tuy nhiên sự hồi phục thần kỳ của cô Vương lại khiến cô một lần nữa bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 10 năm ngoái. Cô bị tra tấn tại đồn cảnh sát và sau đó là trại tạm giam vì kiên định vào đức tin của mình. Các lính canh đánh đập cô mỗi khi cô luyện các bài công pháp hay cự tuyệt ký cam kết từ bỏ đức tin của mình. Họ cũng đe dọa sẽ bỏ tù cô nếu cô vẫn không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Do bị đánh đập nên đầu của cô bị đau đến nỗi nhiều khi cô không thể lắc đầu được. Thêm vào đó, do gần đây bị ngược đãi nên bệnh u xơ tử cung của cô lại tái phát.

Mặc dù tình trạng sức khỏe của cô rất đáng lo ngại, nhưng trại tạm giam vẫn từ chối cho cô điều trị y tế và tiến hành xét xử.

Tuy thẩm phán không thể bác bỏ được lập luận của cô Vương rằng việc cô tu luyện Pháp Luân Công là không vi phạm pháp luật, nhưng ông ta từ chối trả tự do cho cô.

Cô Vương hiện vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Bạc Châu.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/12/309223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/18/150613.html

Đăng ngày 25-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share