Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2015] Một nam thanh niên ở Thiên Tân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công lúc 15 tuổi đã liên tục bị bắt giữ và ngược đãi bởi anh từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Anh Tôn Kiến Dược, 30 tuổi, bị bắt cùng với mẹ anh vào ngày 21 tháng 1 năm 2015 trong khi hai người đang nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hiện anh bị giam tại Trại tạm giam Ninh Hà.

Ngày 18 tháng 5 năm 2015, Tòa án huyện Ninh Hà đã tiến hành phiên xét xử anh Tôn. Anh đã biện hộ mình vô tội tại tòa án và nói: “Hiến pháp quốc gia quy định người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Tôi đang thực thi những quyền cơ bản của một công dân. Tín ngưỡng không có tội.”

ce44a5934fc784ccc75096cb0f989223.jpg

Anh Tôn Kiến Dược

Lời biện hộ: “Không có cơ sở pháp lý để thực hiện cuộc bức hại”

Để phản đối lời buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” của công tố viên, hai luật sư biện hộ là ông Lý Duy Đạt và ông Yêu Dân Phú đã dẫn chứng rằng Quốc hội (cơ quan lập pháp của Trung Quốc) chưa bao giờ ban hành điều luật kết tội Pháp Luân Công hoặc gán nhãn môn tu luyện là tà giáo, vì thế cuộc bức hại ngay từ đầu đã thiếu cơ sở pháp lý.

Công tố viên Lý Hiểu Viện đáp lại: “Nó là tà giáo vì tôi coi nó là tà giáo.” Luật sư biện hộ đã chất vấn bà Lý: “Bà nói đó là tà giáo. Vậy bà có thể đưa ra những chứng cứ hợp pháp để chứng minh không?” Công tố viên Lý đã im lặng.

Tại một thời điểm trong phiên xử, công tố viên đã chỉ vào mẹ anh Tôn đang ngồi trong khán phòng: “Bà ấy là một học viên Pháp Luân Công. Bà ấy đã tu luyện Pháp Luân Công hơn mười năm. Bà ấy là một nhân chứng [cho tội ác của anh Tôn].”

Trong lần phát biểu cuối, luật sư biện hộ nói: “Thân chủ của tôi không vi phạm luật pháp bởi anh ấy thực hiện quyền tự do tín ngưỡng đã được Hiến pháp quy định, vì thế anh ấy phải được trả tự do ngay lập tức.”

Vào lúc cuối phiên xử (đã diễn ra trong một tiếng hai mươi phút), quan tòa đã tuyên bố hoãn phiên xử, và nói rằng bản án sẽ được công bố trong phiên xét xử sau.

Bối cảnh

Anh Tôn Kiến Dược sinh ra tại thôn Đoan Trang, xã Ninh Hà, huyện Ninh Hà, thành phố Thiên Tân. Anh nổi tiếng trong thôn vì là một người tốt bụng.

Bởi đức tin của anh vào Pháp Luân Công, viên chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tục bắt giữ và giam cầm anh Tôn.

Sau khi bị kết án lao động cưỡng bức hơn một năm, anh bị tra tấn đến nguy kịch tại trại lao động.

Viên chức ĐCSTQ không chỉ giam cầm và tra tấn anh, họ còn gây trở ngại không cho anh đi làm sau khi được trả tự do. Năm 2009, trường Trung học số 4 ở xã Lô Đài, huyện Ninh Hà đã thuê anh Tôn làm việc ở khu nhà ăn. Công an ở huyện Ninh Hà đã bắt hiệu trưởng trường đuổi việc anh. Nhiều đồng nghiệp và vợ của cấp trên anh Tôn đã khóc khi phải từ biệt anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/24/309922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/1/150865.html

Đăng ngày 24-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share