Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 09-04-2015] Gia đình ông Chu Ba vô cùng lo lắng trước tình trạng tinh thần của ông sau hai năm bị giam giữ vì không từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Từng là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng bây giờ ông Chu Ba thường ngồi trong nhiều giờ với ánh mắt vô hồn, và hiện ông cũng đang bị chứng mất ngủ hành hạ.

Ông Chu Ba, đến từ thành phố Phủ Thuận, bị bắt vào ngày 20 tháng 11 năm 2011 trong khi đang phân phát tài liệu phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến nhà tù Thẩm Dương vào ngày 28 tháng 03 năm 2012.

Khoảng 20 ngày sau, ông bị điều chuyển một lần nữa, lần này là đến nhà tù Khê Hồ ở thành phố Bản Khê. Trưởng ban Triệu Học Tăng đã lệnh cho nhiều tội phạm hình sự đánh đập và cấm không cho ông ngủ.

Lính canh Ngô Đảng tại khu số 7 thường bắt ông Chu lao động nặng nhọc trong thời gian dài. Khi gia đình tới thăm ông vào ngày 12 tháng 8 năm ngoái, ông đã phàn nàn với gia đình rằng mình bị kiệt sức vì lao động cưỡng bức. Ông cũng bày tỏ sự mệt mỏi vì phải chịu đựng sự sách nhiễu không ngừng của một tù nhân tên là Lý Hải Quân, người đã làm theo lệnh của lính canh Ngô và nhiều lần dán lên người ông những mảnh giấy với những lời nhục mạ trên đó.

Gia đình ông Chu đã bị đuổi về khi họ cố gắng gặp ông một lần nữa vào một tháng sau đó. Các lính canh nói rằng, vì ông đã tiết lộ “bí mật nhà tù” trong lần gặp gỡ gia đình trước đây, nên ông đã bị đình chỉ các quyền thăm viếng trong vòng ba tháng.

Ông Chu khăng khăng đòi gặp gia đình của mình ngày hôm đó, nhưng ông đã bị sốc điện bằng dùi cui điện. Hậu quả là một phần thịt trên lưng của ông đã bị cháy, nhưng các lính canh đã đưa ông thẳng đến phòng biệt giam mà không có bất kỳ sự chăm sóc y tế nào. Đến khi ông được ra khỏi phòng giam bảy ngày sau đó, những vết thương trên lưng của ông đã trở nên trầm trọng. Thậm chí đến giờ vẫn có thể nhìn thấy những vết sẹo trên lưng của ông.

Việc bị ngược đãi về thể chất và tâm lý rõ ràng là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề về tinh thần của ông Chu. Gia đình ông đang hết sức lo lắng cho tình trạng của ông.

Nhà tù Khê Hồ thành phố Bản Khê:
44-46 đường Tái Đông, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh 117.003
Ngô Đảng, lính canh tại khu số 7 của nhà tù: + 86-156-41400731


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/9/307286.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/14/149732.html
Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share