Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2015] Ngày 08 tháng 05 năm 2015, tòa án khu Lục Viên ở thành phố Trường Xuân đã đưa bà Trương Bình ra xét xử bất hợp pháp. Luật sư và người nhà của bà Trương đều không biết gì về việc này.

Bà Trương, khoảng 50 tuổi, hiện sống ở huyện Thành Tây, bị bắt giữ phi pháp vào ngày 16 tháng 12 năm 2014, chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ thời điểm bị bắt giữ đến nay, bà vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam số 3 Trường Xuân.

Ngày 11 tháng 05, khi luật sư đến thăm bà Trương, bà đã nói với ông rằng bà không chấp nhận bất cứ buộc tội nào trong lần xét xử bí mật này. Người nhà và luật sư cũng nộp đơn khiếu nại lên Viện kiểm sát khu Lục Viên vào chiều hôm đó.

Hai vợ chồng bị bắt, nhà bị lục soát

Khi chồng bà Trương về nhà vào tối ngày 16 tháng 12 năm 2014, ông thấy vợ mình bị còng tay ở sau lưng. Nhà họ bị tám công an ở Phòng công an Lục Viên và Đồn công an Thành Tây lục soát. Trông thấy những đồng tiền chật vật lắm mới kiếm được bị lấy đi, ông đã chỉ trích công an, nói họ là những kẻ cướp. Công an sau đó đã đánh đập và còng tay ông.

Vào khoảng 11 giờ đêm, hai vợ chồng ông Trương bị đưa đến Đồn công an Thành Tây. Ngoài lấy tiền, công an còn tịch thu hai máy tính, hai máy in, nhiều sách về Pháp Luân Công, nhiều tấm hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công, cùng nhiều tài sản cá nhân khác.

Trong lần bắt giữ này, đội trưởng Đổng Chí Bằng còn đe dọa con gái họ: “Chúng tôi sẽ kiếm cớ để xử cha mẹ cô!” Lo lắng vì sự an toàn của cha mẹ, cô đã đi theo họ về đồn công an.

Con gái bị ép buộc ký vào biên bản thẩm vấn được chuẩn bị sẵn

Tại đồn công an, con gái bà Trương cũng bị thẩm vấn. Công an còn ép cô ký vào một biên bản thẩm vấn đã được in sẵn. Khi cô hỏi về tính xác thực của biên bản này, đội trưởng Lý Chính đe dọa: “Tốt nhất là cô nên ký vào để bảo đảm quyền lợi cho mình!” Vì lo sợ bị bắt giam, cô đã miễn cưỡng ký vào biên bản.

Trưa ngày hôm sau, một công an nói với con gái bà Trương rằng mẹ cô đã chính thức bị giam giữ và đang trên đường đến Trại tạm giam số 3 Trường Xuân.

Chồng bà Trương được thả vào chiều tối ngày hôm đó. Ông bị trói vào một cái lò sưởi trên nền xi măng trong lúc bị giam giữ, không được cung cấp đồ ăn và nước uống suốt cả ngày.

Viên chức ở Đồn công an Thành Tây tham gia bức hại gia đình bà Trương

Đổng Chí Bằng: Đội trưởng, +86-15904406345 (Di động), +86-431-87870072 (Nhà riêng)

Lưu Di Minh: Đội phó, +86-15904415317 (Di động)

Lý Chính: Công an +86-18343090081 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/22/309832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/29/150810.html

Đăng ngày 15-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share