Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2015] Tổng cộng 43 người dân tại thành phố Đan Đông tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt trong đêm vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cảnh sát địa phương đã liên tục theo dõi các học viên vài tháng trước khi bắt giữ họ. Hàng chục đội cảnh sát từ Phòng cảnh sát thành phố Đan Đông đã tiến hành vụ bắt giữ trong đêm, bắt đầu vào tối ngày 18 tháng 04 năm 2015 và kéo dài cho đến sáng hôm sau.

Hơn 1.000 cảnh sát từ các phòng cảnh sát khác nhau tại địa phương đã được cử đến để bắt giữ các học viên tại nhà.

Cảnh sát tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của các học viên. Ít nhất 140.000 tệ tiền mặt, sáu máy tính, bảy máy in và hơn 20 chiếc điện thoại di động được xác nhận đã bị thu giữ.

Hiện những người bị bắt giữ vẫn đang bị giam cầm tại thời điểm viết bài này. Có rất ít thông tin chi tiết về những học viên bị bắt, dù đã rò rỉ tin tức của một số trường hợp.

Cô Lâm Chí Diễm

Vào khoảng 10 giờ tối ngày 18 tháng 04, một phụ nữ đứng bên ngoài nhà cô Lâm Chí Diễm hô lớn, nói rằng mình là nạn nhân của một vụ cướp và cần mượn điện thoại để gọi cho cảnh sát xin giúp đỡ.

Lúc đầu, cô Lâm cảm thấy nghi ngờ, nhưng cuối cùng cô đã mở cửa. Hơn mười cảnh sát xông vào trong, còng tay cô ra sau lưng và lục soát nhà.

Anh Tôn Vĩnh Cần và vợ anh cô Trương Tiểu Bình

Ngày 18 tháng 04, anh Tôn Vĩnh Cần bị cảnh sát co kéo và khống chế suốt cả ngày. Tối hôm đó, hơn 10 cảnh sát đã vào nhà anh bằng cách dùng chìa khóa mà họ cướp được từ anh. Họ còng tay vợ anh, cô Trương Tiểu Bình và con gái anh. Cô Trương đã cố gắng nói cho cảnh sát chân tướng về Pháp Luân Công, nhưng liền bị họ dùng băng dính bịt miệng.

Cảnh sát đã tịch thu ba máy in, hai máy tính, các tài liệu về Pháp Luân Công, một điện thoại di động, một sổ tiết kiệm, các thẻ tín dụng và hơn 106.000 tệ tiền mặt.

Gia đình ba người đã bị thẩm vấn tại cùng một đồn cảnh sát vào tối hôm đó. Hai ngày sau, cô con gái được thả, nhưng hai vợ chồng hiện vẫn bị giam giữ. Cô Trương bị giam giữ tại Trại tạm giam Đan Đông, anh Tôn bị giam giữ tại trại tạm giam Đông Cảng.

Cô Trương Vĩ

Lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 18 tháng 04, hơn 10 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của cô Trương Vĩ. Họ thẩm vấn chồng cô và đứa con trai 17 tuổi của họ ở trong phòng khách, tịch thu các chìa khóa nhà, laptop, hai máy in, điện thoại di động, các sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã quay lại để thẩm vấn con trai cô lần thứ hai.

Cô Trương hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Đan Đông.

Cô Trần Anh Nga

Vào khoảng 10 giờ tối ngày 18 tháng 04, hơn 20 cảnh sát đã bắt giữ cô Trần Anh Nga tại nhà. Họ tịch thu 20.000 tệ tiền mặt, ba máy in, hai laptop và các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cô đang bị giam giữ tại trại tạm giam Đan Đông.

Giáo viên nghỉ hưu và các con của bà

Vào khoảng 9 giờ tối ngày 18 tháng 04, giáo viên tiểu học đã về hưu – bà Vu Hoa, con trai bà – anh Tôn Nghị và con dâu Vu Nghiễm Hoa, con gái bà – cô Tôn Diễm và con rể – anh Niếp Nhân đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in cùng các vật dụng khác của bà Tôn.

Bà Trương Mẫn và bà Loan

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 18 tháng 04, bà Trương Mẫn bị bắt giữ trong khi đang đi bộ trên đường. Cảnh sát sau đó đã đưa bà tới nhà của bà Loan 76 tuổi để gõ của. Khi bà ra mở thì thấy cảnh sát đang khống chế bà Trương. Cảnh sát đã ở nhà bà Loan cho đến tận 01 giờ sáng và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một số tài liệu thông tin của bà.

Bà Vương Phương bị bắt giữ

Ngày 18 tháng 04, cảnh sát có vũ trang đã nấp bên ngoài nhà bà Vương Phương. Tối hôm đó, họ đã xông vào nhà bà khi con trai bà ra ngoài để dùng nhà vệ sinh công cộng. Cảnh sát đã tịch thu một máy tính, một máy in, các đĩa DVD, các sách Pháp Luân Công và 1.000 tệ tiền mặt. Bà Vương hiện vẫn bị giam giữ.

Các học viên bị bắt giữ khác

Ngoài các học viên được nhắc đến ở trên, các học viên sau đây cũng bị bắt giữ: Tôn Hoa, Vương Bân, Khúc Hiểu Đông, Tôn Vĩnh Kiệt, Tôn Diễm, Tôn Khuê Tú, Tôn Lập Phượng và Tôn Lập Hoa.

Tên của những học viên bị bắt giữ còn lại hiện vẫn đang được điều tra.

Các bên chịu trách nhiệm cho vụ bức hại:

Trương Chấn Hỉ (张振喜), Giám đốc Phòng cảnh sát thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh: +86-415-7561666 (Cơ quan), +86-1390415875 (Di động), +86-415-2537788 (Nhà riêng)

Quan Chí Hoa (关志华), Bí thư Phòng cảnh sát Đông Cảng: +86-41-7144277 (Cơ quan), +86-113942501958 (Di động)

Cáp Hợp Tài (哈合才), Ủy viên chính trị tại Phòng cảnh sát Đông Cảng: +86-415-7144518, +86-13942501777 (Di động)

Đổng Trí Dũng (董智勇), Phó giám đốc Phòng cảnh sát Đông Cảng: +86-13842570008 (Di động)

Tất Hỉ Tùng (毕喜松), Giám đốc Đội an ninh nội địa Đông Cảng: +86-415-7149611 (Nhà riêng), +86-13942582611 (Di động)

Vương Nhuận Long (王润龙), cựu Giám đốc Đội an ninh nội địa Đông Cảng: +86-415-7144608 (Cơ quan), +86-15841578799 (Di động), +86-415-7121087 (Nhà riêng)

Tôn Vân Đào (孙云涛), Giám đốc Đội an ninh nội địa thành phố Đan Đông: +86-415-2103101 (Cơ quan), +86-415-3991555 (Nhà riêng), +86-13942552111 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/25/308010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/5/150011.html

Đăng ngày 18-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share