[MINH HUỆ 17-05-2015] Ngày 05 tháng 05 năm 2015, tạp chí National Review [của Canada] đăng bài báo “Trung Quốc vẫn giết và thu hoạch tạng của các học viên Pháp Luân Công” do ông Wesley J. Smith, một luật sư và là tác giả đoạt giải viết.

Bài báo chỉ ra rằng chế độ Trung Cộng là một chính quyền chuyên chế bạo ngược với những chính sách độc tài đầy tai tiếng như chính sách một con và hành động giết tù nhân chính trị để bán nội tạng mới đây bị phơi bày ra công chúng.

Theo bài báo của ông Wesley Smith, “Ông David Kilgour, nguyên Nghị sỹ Quốc hội Canada, đã đấu tranh với tội ác giết người này hàng năm trời. Trung Quốc thậm chí đã hứa hẹn thay đổi, song Pháp Luân Công và người theo Công giáo vẫn bị bắt giữ, bị phân biệt đối xử, bị giết và lấy nội tạng.”

Ông tiếp tục liệt kê một số bằng chứng mà ông Kilgour đã trình bày trong một phiên họp tại Nghị viện Châu Âu.

  • Các nhà điều tra đã thực hiện nhiều cuộc gọi tới các bệnh viện, các trung tâm giam giữ và các cơ sở khác trên khắp Trung Quốc. Họ đóng giả là họ hàng của các bệnh nhân cần ghép tạng và hỏi những cơ sở đó có bán tạng của học viên Pháp Luân Công không. Chúng tôi có bằng chứng bằng băng thu âm, sau đó cho ghi lại thành văn bản và dịch thuật. Các bằng chứng cho thấy nhiều cơ sở đang buôn bán trái phép nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.
  • Những tù nhân Pháp Luân Công, sau này khi đã ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, đã chứng thực rằng họ đã bị kiểm tra máu và nội tạng một cách có hệ thống trong khi bị giam tại các trại lao động cưỡng bức trên khắp cả nước. Việc đó có lẽ không phải để kiểm tra sức khỏe, bởi họ thường xuyên bị tra tấn, mà là để phục vụ hoạt động ghép tạng và xây dựng ngân hàng “người hiến tạng” sống.
  • Trong một số trường hợp, người nhà của các học viên Pháp Luân Công còn thấy thi thể người thân của mình nằm giữa các xác chết và tro hỏa táng. Nội tạng đã bị lấy đi mất.
  • Ông Kilgour và các nhà điều tra khác đã phỏng vấn vợ cũ của một bác sỹ phẫu thuật ở Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Vị bác sỹ phẫu thuật nói với bà rằng từ năm 2001 đến 2003, ông đã mổ lấy giác mạc của 2.000 tù nhân Pháp Luân Công. Ông nói rõ với bà rằng không ai trong số những người này còn sống bởi các bác sỹ phẫu thuật khác cũng mổ lấy những nội tạng khác của họ và sau đó thi thể của họ bị hỏa táng.
  • Ông Kilgour trích dẫn cuốn sách Giết người hàng loạt rằng ông Ethan Gutmann đã đưa ra bối cảnh của cuộc bức hại Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và người theo Công giáo. Nó tập trung chủ yếu vào Pháp Luân Công, một nhóm liên tục là mục tiêu đàn áp kể từ năm 1999. Ông Gutmann giải thích cơ sở để đưa ra “ước tính sát nhất” về số tạng bị “thu hoạch”, trong đó có 65.000 học viên Pháp Luân Công và “hai đến bốn nghìn” người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và Công giáo.

Không một “người hiến tạng” nào còn sống sót vì tất cả những nội tạng quan trọng đều đã bị lấy mất để bán với giá cao cho những người Trung Quốc giàu có và “du khách ghép tạng”. Điều này thật sự sốc và không thể dung thứ, trong khi đó cộng đồng quốc tế lại chưa có cách phản ứng hiệu quả tương xứng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150593.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share