Bài viết của Trần Tâm Ninh, phóng viên báo Minh Huệ tại Bisbane, Australia

[MINH HUỆ 21-04-2015] Hơn 500 người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt một thông lệ vốn được nhà nước Trung Quốc bảo hộ là thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, trong thời gian ba tiếng phát động xin chữ ký ở khu đô thị Brisbane lúc chạng vạng tối ngày 15 tháng 04 năm 2015.

Nhận thức của công chúng về tội ác này được nâng cao sau khi đài truyền hình quốc gia Australia SBS phát sóng bộ phim tài liệu “Thu hoạch người: Buôn lậu nội tạng ở Trung Quốc”, trên chương trình Dateline vào ngày 07 tháng 04 năm 2015.

Một số người biết được tội ác kinh hoàng qua bộ phim tài liệu của SBS, trong khi những người khác biết đến nó qua buổi ký tên thỉnh nguyện này. Họ đã rất lo âu và buồn phiền khi mà việc thu hoạch nội tạng bất hợp pháp lại được nhà nước bảo trợ. Họ kêu gọi các chính phủ và hãng truyền thông ra tay hành động để giúp chấm dứt tội ác chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

12e6ddf2d40486441542dc399a1358dd.jpg

709d40e0a5e80c3f5992147910d7274a.jpg

5c36b3b3ab6ed2c9074fcaf1769993d8.jpg

649675166bbb06df1ae49aacd674906d.jpg

67d6cdb2d3b5361919989a8d2bb5d59c.jpg

2341e2cf0ec24b2b64ee477c02d1a199.jpg

Người dân ở các nước khác nhau ký thỉnh nguyện tại khu trung tâm Brisbane, kêu gọi chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

bcedb8562ee0c8871425413ed8ba5ace.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công Pháp

Người dân thuộc mọi tầng lớp lo ngại sâu sắc và ủng hộ nỗ lực chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Anh Jessie Lawson, làm việc tại Cơ quan Công ích Đô thị Queensland, cho biết anh cảm thấy rất buồn khi xem bộ phim tài liệu của SBS, và thấy khó có thể hình dung được rằng một chính phủ như ĐCSTQ lại âm thầm giết người dân của mình lấy tạng nhằm tiếp liệu cho ngành ghép tạng có lợi nhuận cao. Anh rất vui khi có được cơ hội ký thỉnh nguyện để chấm dứt tội ác man rợ này.

Cô Darcy Lowe, làm việc trong ngành lương thực thực phẩm, đã sốc bởi trong những năm qua sự việc kinh hoàng như cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc mà cô không hay biết gì. Cô nói rằng cô cảm thấy chính phủ và truyền thông nên hành động nhiều hơn để công chúng biết đến sự lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng này, và mọi người nên quan tâm đến nó.

Cô Nadia Buach, một sinh viên Đức, nói rằng cô đã ký thỉnh nguyện ở Đức cách đây hai năm, nhưng rõ ràng là ĐCSTQ vẫn chưa chấm dứt tội ác này. Cô nói rằng không ai nên nghĩ là việc này không liên quan gì đến mình.

Các nhân chứng của “Ngân hàng nội tạng sống” ở Trung Quốc

Bà Annie và ông John Meng là những học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại trước khi rời khỏi Trung Quốc, vì kiên định niềm tin vào Pháp Luân Công. Cả hai đều nằm trong danh sách “Ngân hàng nội tạng sống” của ĐCSTQ, và có nguy cơ bị giết để lấy tạng bất kỳ lúc nào.

Bà Annie nhớ lại trải nghiệm của mình trong khi bị giam giữ tại Trung tâm Giáo dục Pháp luật Bắc Kinh, một cơ sở tẩy não. Bà bị trói vào giường trong tư thế đại bàng sải cánh bởi bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Một bác sỹ họ Triệu đã lấy máu của bà mỗi tuần một lần bằng một kim tiêm dày. Anh ta luôn nhắc lại với bà rằng anh ta sẽ là người viết báo cáo về cái chết của bà.

Ông Mạnh nói đã bị giam giữ nhiều năm ở Trung Quốc và bị lấy máu từ một đến hai lần một năm. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị kiểm tra ECG một cách chi tiết để xem tim của họ có khỏe mạnh không, nhưng đối với những tù nhân thông thường thì không có những cuộc kiểm tra như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/21/307842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/24/149868.html

Đăng ngày 07-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share