Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Canada

[MINH HUỆ 20-02-2015] Gần đây Bộ Ngoại giao Canada đã viết thư cho thân nhân của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ Khương Nguyệt Mai và Trương Ngọc Lương, bày tỏ mối quan tâm không ngừng của họ đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Bức thư được ban hành vào ngày 05 tháng 01 năm 2015 do Bộ trưởng bộ Ngoại giao John Baird ký tên, nói rằng: “Tôi rất tiếc khi nghe về vụ giam giữ gần đây của thân nhân các bạn, Khương Nguyệt Mai và Trương Ngọc Lương.”

“Chính phủ Canada tận dụng mọi cơ hội thích hợp để bày tỏ mối quan tâm của mình đến chính phủ Trung Quốc bằng các mối quan hệ song phương và đa phương. Thủ tướng Stephen Harper và tôi đã thảo luận trực tiếp với các đối tác Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền và tự do tín ngưỡng đối với các học viên Pháp Luân Công trong suốt các chuyến thăm Trung Quốc và các cuộc họp song phương giữa chúng tôi.”

“Ngoài ra, Thủ tướng còn bày tỏ mối lo ngại về sự đe dọa và đàn áp đối với Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác trong thông báo công khai của mình về việc thành lập Văn phòng Tự do Tôn giáo trong tháng 02 năm 2013.”

cc81323db0080115cd6e0ff9837c61df.jpg

01404fb6b51368f933eeb11ae7f6d790.jpg

Một bản scan lá thư từ Bộ Ngoại giao Canada

Bối cảnh

Ông Trương Ngọc Lương, vợ ông là bà Khương Nguyệt Mai và cô Cận Phương Anh bị bắt giữ phi pháp ngày 14 tháng 09 năm 2014. Họ đang phát các tài liệu phơi bày cuộc bức hại đối với môn tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Trương và tịch thu hơn 10 cuốn sách Pháp Luân Công, một máy vi tính và máy in và một số tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Ở tuổi 70, ông Trương đã bị các cảnh sát ở Trại tạm giam Mẫu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang đánh đập rất dã man. Trong suốt buổi thẩm vấn phi pháp, cảnh sát Châu Thành Hóa đã dùng hai bàn tay đánh vào hai tai ông Trương và đá vào chân ông rất mạnh.

Ông Trương đã bị các nhân viên Sở cảnh sát Nam Sơn bắt giữ vào năm 2001 vì nói với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát Miêu Cường đã đánh đập ông khiến nội tạng ông bị tổn thương rất nặng. Sau một thời gian dài bị đánh đập, ông Trương đi tiểu ra máu.

Tòa án Dương Minh đã mở phiên tòa xét xử ông và bốn học viên khác vào ngày 12 tháng 12 năm 2001. Phiên tòa này kéo dài trong năm giờ. Khi các luật sư chỉ ra việc cảnh sát thẩm vấn các học viên và cưỡng ép họ nhận tội, thẩm phán đã hoãn phiên tòa và không bao giờ mở lại.

Ngay sau đó, tòa án đã bí mật kết án các học viên. Ông Trương bị kết án năm năm tù.

Trước đó, vợ ông là bà Khương Nguyệt Mai đã bị tống vào trại lao động cưỡng bước ngày 13 tháng 06 năm 2000 vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở nơi công cộng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/20/305250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/22/148954.html

Đăng ngày 14-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share