Bài viết của Học Lý, phóng viên báo Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 09-02-2015] Hamburg, thành phố lớn thứ hai ở Đức, là thành phố kết nghĩa với Thượng Hải. Nhưng thái độ của hai thành phố đối với Pháp Luân Công là hoàn toàn đối lập. Một bên bức hại Pháp Luân Công còn bên kia thì tìm cách giải cứu các tù nhân Pháp Luân Công.

Bà Diệp Cúc Lan, 67 tuổi, nguyên kỹ sư đài phát thanh, đã bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ vào ngày 09 tháng 12 năm 2014. Con gái và con rể bà hiện đang sống ở Hamburg đã kêu gọi các quan chức thành phố giúp đỡ. Bà Katharina Fegebank, Chủ tịch đảng Green-Alternative List (GAL) tại Hamburg, đã viết thư gửi Lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng Đối ngoại Quốc tế của thành phố để kêu gọi trả tự do cho bà Diệp.

5ab9ea0f3e434c190b2e4ab77ad74084.jpg

Bà Katharina Fegebank, Chủ tịch đảng Green-Alternative List (GAL) tại Hamburg

Bà Fegebank viết trong thư gửi đến Dương Huy Quần, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hamburg rằng: “Tôi liên lạc với ông vì muốn ông chú ý đến vụ bắt giữ bà Diệp Cúc Lan ở Thượng Hải vào ngày 09 tháng 12 năm 2014… Theo gia đình bà ấy thì không có một lý do nào để bắt giữ bà. Vì vậy tôi yêu cầu ông điều tra việc này. Bởi vì bà Diệp có thân nhân sống ở Hamburg nên sự giúp đỡ của ông sẽ cải thiện mối quan hệ giữa Hamburg và Thượng Hải.”

acf934dc182faf6a03660cc780e88fe8.jpg

Thư của bà Katharina Fegebank gửi đến Dương Huy Quần, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hamburg.

Trong thư gửi ông Wolfgang Schmidt ở Văn phòng Đối ngoại Quốc tế Hamburg, bà Fegebank đã viết: “Ông Chu Á Khoa đã báo với tôi là ngày 31 tháng 01 năm 2015, mẹ vợ ông, bà Diệp Cúc Lan đã bị bắt ở Thượng Hải ngày 09 tháng 12 năm 2014. Theo ông Chu, cảnh sát đã bắt giữ bà Diệp mà không đưa ra lý do nào. Nhưng có thể liên quan đến việc bà tu luyện Pháp Luân Công. Ông Chu sống ở Hamburg và ông đã yêu cầu trợ giúp. Hãy giúp trả tự do lại cho bà Diệp vì Hamburg và Thượng Hải là hai thành phố kết nghĩa.”

434967610c78ec2c3f785f382ab3aa29.jpg

Thư gửi Wolfgang Schmidt ở Văn phòng Đối ngoại Quốc tế Hamburg.

Bà Diệp đã bị công an ở Sở Cảnh sát Trường Phong bắt tại nhà mình vào ngày 09 tháng 12 năm 2014. Sau đó bà bị giam tại Nhà giam khu Phổ Đà. Viện kiểm sát khu Phổ Đà đã gửi lệnh bắt giữ đến gia đình bà vào ngày 09 tháng 01, nói rằng bà Diệp dính líu đến những hoạt động của Pháp Luân Công và bị buộc tội “cản trở việc thực thi pháp luật”.

Chồng bà Diệp đã yêu cầu được thăm bà vào ba lần khác nhau nhưng tất cả đều bị từ chối. Con gái bà, Diệp Tiểu Quân và chồng cô đã điện thoại đến Viện kiểm sát và Sở Cảnh sát nhưng không một ai sẵn lòng giúp đỡ.

“Pháp Luân Công là một tín ngưỡng dạy con người trở thành một người tốt hơn. Làm sao mà điều này có thể là sai trái hoặc ‘phá hoại việc thực thi pháp luật’ được?” Diệp Tiểu Quân nói rằng cô không hiểu tại sao mẹ cô lại bị bắt: “Tôi không nhận được bất cứ lời giải thích nào cho những câu hỏi này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/9/304240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/11/148313.html

Đăng ngày 16-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share