[MINH HUỆ 8-2-2009] Liu Rongyou, một kẻ làm ác trong Phòng 610 tại thành phố Qingzhou, tỉnh Sơn Đông, thình lình bị đứt mạch máu não ngày 21 tháng giêng 2009. Sau khi được mổ, y vẫn bất tỉnh. Theo lời một bác sĩ, nếu y sống sót được thì sẽ bị chết não bộ.

Liu Rongyou trước đây là Bí thư chi bộ Đảng của Quỹ thành phố Qingzhou. Y thường ‘học’ Pháp Luân Công theo cách ở chốn quan trường. Lúc bấy giờ, y học Pháp Luân Công rất hăng say nhưng với chấp trước mạnh mẽ chạy theo danh, lợi và phô trương. Nhiều học viên khuyên y về điều đó, nhưng y kênh kiệu và giữ chặt ý mình.

Vào năm 2000, sau khi bị tẩy não trong một trại lao động cưỡng bách, Liu Rongyou đi theo Phòng 610 và bức hại các học viên một cách điên cuồng. Để cho thấy các ‘khả năng’ của y, Liu Rongyou dùng các phương pháp như là cấm ngủ, đổ nước lạnh, đánh đập, v.v. để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ.

Phương pháp mà Liu Rongyou dùng thường là tuyên bố tùy tiện rằng người nào đó hoặc người kia bị phụ thể là động vật. Nói rằng để ‘đánh rớt con tà’ đi, y đè các học viên vào một cái giường hoặc xuống đất và điên cuồng bấm nhéo, và bấm móng tay y vào các nơi nhạy cảm của họ. Sau khi bị khủng bố trong nhiều ngày không cho ngủ hoặc các cách khác, các học viên này không còn sức lực để chống cự.

Liu Rongyou còn điên khùng la lớn, “Chết bây giờ hay chết sau này, mọi người đều phải chết sớm hoặc muộn.” Trong nhiều năm qua, trong các trại lao động cưỡng bách và trại tẩy não, y làm hết sức lực của mình cho chế độ mà khủng bố Pháp Luân Công. Y dùng nhiều cách tà độc để khủng bố các học viên. Y khủng bố ông Zhang Xinzhong và bà Li Xiumei đến chết, và y hành hạ nhiều học viên khác, khiến cho họ thân thể bị tàn tật và gần chết.

Liu Rongyou đã phạm nhiều điều tà ác. Nhiều học viên đã nhiều lần làm sáng tỏ sự thật với y, khuyên y tích đức, và nói với y về nguyên lý quả báo, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Y không nghe chút nào và vẫn tiếp tục làm ác. Chúng tôi lại khuyên những ai mà làm tội ác đối với Đại Pháp phải ngưng tức thời trước khi quá trễ. Nếu không, kết quả sẽ rất thảm hại.

Cho chính mình và cho gia đình mình, xin đừng làm ác nữa đối với người tốt, xin đừng làm ác đối với Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng hai 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/8/195067.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/23/105038.html
Đăng ngày 12-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên gốc.

Share