[MINH HUỆ 20-01-2009] Ghi chú của ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình, được thừa nhận rộng rãi. Lời răn dạy căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ nhận quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những điều sau đây là một sự nhắc nhở thiện lành nguyên lý này cho những ai làm ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ là ‘theo mệnh lệnh’, luật vũ trụ nói rõ họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách đi ngược lại giòng nước chảy mới mong thoát khỏi nghiệp báo.

Lưu Thủ Lâm, phó phòng cảnh sát vùng Lăng Hà, thành phố Cẩm Châu

Chiều ngày 28 tháng mười hai 2008, Lưu Thủ Lâm, phó giám đốc của chi nhánh cảnh sát thành phố Cẩm Châu, bị xe đâm và chết ngay tại chỗ. Chiếc xe do viên chức văn phòng thuế địa phương lái. Lưu vào khoảng bốn mươi tuổi. Khi Lưu được bổ nhiệm vào vị trí công việc, Anh ta làm theo sát các lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Riêng năm 2008 thôi, Lưu đã trực tiếp liên quan vào việc bức hại hơn ba mươi học viên. Trong các học viên này, một số bị bức hại nặng nề và một số bị gửi đi các trại lao động cưỡng bức, buộc phải rời khỏi nhà bỏ lại vợ con và những người thân lớn tuổi. Các học viên này bị giam bất hợp pháp và tra tấn trong các nhà tù và trại lao động. Một số bị buộc phải trả những khoản tiền lớn dưới hình thức phạt bất hợp pháp. Trong thời gian đó, các học viên Đại Pháp tại thành phố Cẩm Châu và tại hải ngoại đã gọi điện thoại không ngừng và gửi thư cho Lưu, làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Cả cho dù họ kiên định cố gắng thuyết phục y từ bỏ các hành động tà ác của y, Liu vẫn tiếp tục làm ác và tiếp tục bức hại các học viên.

Đặng Hữu Lương, giám đốc Phòng hành chính toàn thị xã Triệu Bắc Khẩu, huyện An Tân, tỉnh Hà Bắc

Đặng Hữu Lương, người làng Quách Lý Khẩu của huyện An Tân, vào khoảng năm mươi tuổi, là giám đốc của Phòng hành chính tòan thị xã Triệu Bắc Khẩu. Y đã từng là một chuyên viên phát hình phim ảnh. Với những khả năng hạn hẹp tuy nhiên, y trở thành giám đốc của Phòng hành chính, sau khi y làm một số trao đổi dưới bàn với các viên chức địa phương. Y cũng có quan hệ tình cảm với một nữ nhân viên tại thị xã. Từ ngày 20 tháng bảy 1999, khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, Đặng hoàn toàn bị rơi vào các lời dối gạt của ĐCSTQ và y để hết sức để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Y thường treo các biểu ngữ và bích chương lăng mạ Đại pháp. Vào tháng giêng 2006, Đặng nhận quả báo và chết vì bệnh ung thư.

Thiệu Toàn San, thư ký đảng của thị xã Triệu Bắc Khẩu, huyện An Tân, tỉnh Hà Bắc

Thiệu Toàn San, khoảng năm mươi tuổi, trước là thư ký Đảng Cộng sản Trung Quốc tại thị xã Triệu Bắc Khẩu của huyện An Tân. Y cũng là giám đốc của Văn phòng Gà vịt, câu cá và thú nông trại của huyện. Trong khi tại sở, Thiệu rất độc tài. Ai mà dám than phiền họăc có va chạm với y thì sẽ gặp phải sự trả thù thâm hiểm của y. Vì vậy y không được các đồng nghiệp quý mến. Thiệu cũng rất thiếu đạo đức và có dan díu với một nữ nhân viên trong đơn vị của y, tạo nên mâu thuẫnvà căng thẳng giữa hai gia đình. Trong lúc y làm thư ký đảng của thị xã Triệu Bắc Khẩu, y để hết sức để bức hại các học viên Pháp Luân Công và liên quan đến việc lục soát nhà các học viên. Y cũng làm tiền nhiều học viên. Thiệu sau đó bị nhiều chứng bệnh kể cả đái đường và cao áp huyết, và cần rất nhiều thuốc men mỗi ngày để sống.

Ngày 20 tháng giêng 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/20/193830.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/13/104774.html
Đăng ngày 02-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share