[MINH HUỆ 15-2-2009] Chú thích của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây và Trung quốc, nguyên lý quả báo, đó là một người rốt cuộc phải chịu trách nhiệm cho những hành đông của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ ‘Chân Thiện Nhẫn’. Vũ trụ sẽ bù đáp cho những hành vi thiện mà hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những việc như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ gặp quả báo. Nói cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Các bài viết như sau đây có ý là nhắc nhở một cách thiện lành nguyên lý này đối với những ai đang làm ác. Trong khi nhiều những người mà bức hại Pháp Luân Công là chỉ ‘làm theo lệnh’, luật vũ trụ vẫn là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách làm ngược lại quá trình đó họ mới mong thoát khỏi quả báo.

Viên chức quân đội Ma Junmin của Quân đoàn 149 nhận quả báo

Viên chức quân đội Ma Junmin của quân đoàn thứ 149 đi theo sát chế độ Giang Trạch Dân từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999 và hăng hái bức hại các học viên Đại Pháp. Ma thường nhục mạ Sư phụ và ra lệnh cho những người khác bức hại tàn bạo các học viên Đại Pháp. Một học viên bị gửi đi chuyển hóa qua lao động và các người khác bị gửi đi các trại lao động cưỡng bách. Y giam 16 học viên, buộc 3 học viên phải bỏ nhà đi vô định, và thường hạch sách các học viên và gia đình họ tại nhà, can nhiễu rất nhiều vào đời sống bình thường của họ và khiến cho họ thêm căng thẳng và lo lắng.

Không bao lâu sau khi Ma Junmin chuyển đến quân đoàn thứ 143, y thình lình bị chết trong văn phòng ngay sau ngày sinh nhật thứ 50 của y. Đó là thêm một ví dụ của luật cổ đại, rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo. Ma Junmin nhận quả báo nơi đây vì việc làm bức hại các học viên Pháp Luân Công của y.

Cựu viên chức quân đội Học viện Khí giới Thẩm Dương Wang Xili bị đột tử

Wang Xili, nam, 54 tuổi, cựu viên chức quân đội Học viên khí giới Thẩm Dương, đi theo sát sắc lệnh của chế độ Giang để bức hại các học viên Đại Pháp. Vào mỗi kỳ lễ lạc hoặc ngày nhạy cảm, y treo biểu ngữ thoái mạ Đại Pháp và các học viên Đại Pháp trên mỗi con đường chính và ngã tư đường của Học viện Khí giới Thẩm Dương.

Wang Xili chết vì ung thư ngày 23 tháng mười một 2008. Nơi đây tôi khuyên những ai vẫn còn lầm lạc hãy mau thức tỉnh, đừng làm một nạn nhân của nhóm Giang, và rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó để cứu lấy mạng của mình.

Pan Xiuzhang, viên chức huyện Guan, nhận quả báo

Pan Xiuzhang, một viên chức huyện Guan, tỉnh Sơn Đông, nhận quả báo vì bức hại Đại Pháp. Y chết vì hội chứng urê – huyết (uremia) ngày 15 tháng giêng 2009 âm lịch, vào tuổi 60. Thể theo các người bên trong, Pan bị chích với hơn 5 lít nước mỗi ngày, mà rất đau đớn.

Pan Xiuzhang là thư ký phụ tá huyện Guan và phụ trách văn phòng tuyên truyền vào khoảng bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999.

Năm 2001, thư ký phụ tá Kong Fanying, phụ trách Chính trị và Luật pháp, nhận quả báo vì khủng bố Pháp Luân Công, trong khi y đi xuống lầu, y bị gãy một xương mà không biết lý do tại sao. Trong khi Kong đang tịnh dưỡng tại nhà, Pan Xiuzhang làm việc tại Hội đồng Chính trị và Luật pháp, hăng hái thi hành các mệnh lệnh từ thượng cấp và tham gia bức hại Pháp Luân Công. Y bị đứng tim năm 2004, và bị vào nhà thương vào tháng sáu trong một thời gian lâu. Vào tháng sáu 2007, sau khi Pan Xiuzhang trở về từ một chuyến đi hải ngoại, cả người y bị sưng lên và y được khám ra bệnh suy thận tại Nhà thương số 1 tỉnh Tế Nam. Y lệ thuộc vào máy thận tốn kém để duy trì mạng sống cho đến ngày y chết 15 tháng giêng 2009 (âm lịch).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/15/195498.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/22/105811.html
Đăng ngày 11-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share