[MINH HUỆ 19-2-2009] Lời ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung Quốc, các nguyên lý về nghiệp báo, tức là, mỗi người cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, được chấp nhận rộng rãi. Nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ tưởng thưởng những hành vi mà hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những việc như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, làm điều tốt sẽ nhận được những điều tốt đẹp, trong khi đó làm điều xấu sẽ phải chịu nhận nghiệp báo. Những bài viết như thế này có ý nghĩa như một lời nhắc nhở từ bi của nguyên lý vũ trụ cho những kẻ hành ác. Trong khi mà những kẻ đang bức hại Pháp Luân Công vẫn núp dưới bóng “thi hành công vụ”, nguyên lý vũ trụ vẫn bắt buộc họ phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, và trừ phi họ đảo ngược lại quá trình hành ác của họ thì họ mới có thể thoát khỏi quả báo.

Phó bí thư Nehe Yu Hongyuan thuộc Ủy ban Chính trị và Luật pháp chết vì ung thư gan

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, Yu Hongyuan đã liên tục bức hại các học viên Pháp Luân Công nhằm tìm kiếm quyền lực và lợi ích cá nhân. Khi mà ĐCSTQ nghe về trường hợp của các học viên Li Chang, Yao Jie và những người khác, Yu Hongyuan đã mua chuộc bác sĩ Zhang Xiaowei và các thành viên trong gia đình bệnh nhân của ông ta để cung cấp lời khai giả và lừa dối cả đất nước. Thực ra, bác sĩ Zhang chưa bao giờ gặp mặt người bệnh nhân mà bị ung thư vòm họng và cố gắng tập Pháp Luân Công trong vòng vài ngày. Nhưng họ đã bịa đặt ở trên kênh truyền hình CCTV rằng bệnh nhân bị viêm họng và chết; nguyên nhân bởi vì là một học viên Pháp Luân Công, người ta không được phép uống thuốc. Các học viên đã tiến hành giảng chân tượng cho ông Yu một vài lần, nhưng ông ta không chịu nghe. Vào giữa tháng 1 năm nay, bệnh ung thư gan của ông Yu Hongyan lan ra nhanh chóng và ông ta chết ở tuổi 53.

Chúng tôi đề nghị tất cả cảnh sát viên, những người bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Nehe từ bỏ ngay các hành động tội ác và sửa đổi những hành vi phạm tội của mình với các học viên. Chúng tôi cũng đề nghị họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để đảm bảo một tương lai tốt đẹp.

Sỹ quan cảnh sát Xia Zhanqiang thuộc Sở cảnh sát thị trấn Xiacun đột ngột chết

Xia Zhanqiang quê ở làng Shanxitou, thị trấn Dagushan thuộc Rushan. Ông ta là một quân nhân và sau đó được bổ nhiệm về làm việc tại Sở cảnh sát thị trấn Xiacun. Ông ta nổi tiếng vì tàn bạo. Dân làng gọi ông ta là “ ác nhân đui mù”. Ông ta có thể làm bất cứ điều gì với bất cứ ai. Bất kể đó là bạn hay là thù, hàng xóm hay là bất cứ ai khác.

Vào mùa xuân năm 2001, các học viên Huang Shuze và Li Hai ở làng Xiaotuan và làng Xiatun, bị bắt giữ trong khi đi giảng chân tướng. Tại Sở cảnh sát thị trấn Xiacun, Xia Zhangqiang và Wang Keli đã tra tấn hai học viên bằng dùi cui điện. Chúng làm ướt sàn nhà, lột quần cáo của hai học viên và sốc điện họ nhiều lần cho đến khi họ bất tỉnh. Kết quả, Huang Shuze và Li Hai không thể đứng dậy được. Hai học viên bị cháy da ở cơ quan sinh dục vì những cú sốc điện. Thân thể họ bị sưng lên đến mức không thể bước đi và phải được đưa về nhà. Khi Xia Zhanqiang sốc điện các học viên, ông ta thét lên rằng ông ta không tin các học viên không chịu nghe ông ta. Vào năm 2000, vợ của Huang Shuze cũng phải chịu sự tra tấn tương tự. Một học viên ở làng Nanjiang, cô Sun bị sốc điện kinh khủng tới mức mặt và cổ của cô sưng lên từng cục tím ngắt. Ai mà gặp cô cũng đều cảm thấy ghê sợ. Xia Zhanqiang không chỉ tra tấn những học viên trên, ông ta còn bức hại những người khác nữa mà chưa rõ tên.

Xia Zhanqiang không chỉ hung ác và tàn nhẫn với những học viên Pháp Luân Công. Ông ta cũng như vậy với những người khác. Một lần ông ta lui tới một quán quen và gọi một cô gái điếm. Chủ quán nói với ông ta rằng họ không có dịch vụ đó. Xia liền tiểu tiện lên sàn nhà ngay trước mặt mọi người. Lần khác, ông ta lùng sục một khách sạn với danh nghĩa là bắt gái mãi dâm. Ông ta bắt một cô gái điếm và kẹp núm vú của cô ta bằng một cái kìm.

Vào một buổi trưa tháng 5 năm 2001, Xia ăn trưa xong và trở về nhà, nơi mà ông ta bị đột tử.


Xem bản Hán văn tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/22/193940.html.
Dịch từ bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/19/104948.html
Đăng ngày 21-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share