[MINH HUỆ 14-5-2008]

Nguyên thư ký uỷ ban ĐCSTQ tỉnh Jilin chết

Wang Yunkun, một người đàn ông 70 tuổi, từng là thư ký uỷ ban ĐCSTQ tỉnh Cát Lâm. Trong suốt thời gian làm việc, ông ta đã khai gian tuổi của mình nhiều lần để trì hoãn về hưu. Tuổi thực của ông ta không được xác định. Ông ta đã theo sự chỉ đạo của Jiang mà đàn áp đã man những đệ tử Pháp Luân Công. Nhiều tội ác của ông ta cũng bị vạch trần trong nhiều năm trên trang web Minh Huệ.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, ông ta đã phạm rất nhiều tội ác chống lại Pháp Luân Công và vì thế cũng đã bị mắc rất nhiều bệnh. Năm 2007, ông ta bị ung thư đường ruột. Ông ta tìm đến tất cả cách chữa trị ở Trung Quốc và nhiều nước khác và thực hiện rất nhiều ca mổ, nhưng cuối cùng cũng chết vì bệnh.

Ngày 28 tháng 4 năm 2008, một trong số những trợ lý của ông ta, nguyên bí thư uỷ ban ĐCSTQ thành phố Changchun, tỉnh  Cát Lâm (Jilin), đã bị bắt vì tội tham nhũng. Do hầu hết các vụ tham nhũng của Mi đều liên quan đến Wang nên Wang đã bị điều tra.

Theo một số người trong cuộc, vào ngày 28 tháng 4 năm 2008, những người chịu trách nhiệmvề vụ của Mi đã tóm được Wang trong khách sạn Jilongpo Grand ở thành phố Changchun. Họ lấy vải đen chụp đầu hắn và bắt vào trong ô tô.

Mồng 3 tháng 5 năm 2008, Wang chết trong sự hoảng loạn tột độ. ĐCSTQ coi cái chết của ông ta không quan trọng và cũng không cho đăng tin gì.

Lãnh đạo tham nhũng có một kết cục bi thảm ở nhà máy năng lượng Shuanglia , tỉnh Jilin

1. Gao Tiejun, một cảnh sát của đội bảo vệ an ninh ở nhà máy năng lượng Shhuanglia, tỉnh Jilin, đã từng nhiều lần lăng mạ Pháp Luân Công trong những cuộc gặp gỡ ở nhà máy, và thường xuyên bắt các đệ tử Pháp Luân Công.

Tháng 4 năm 2002, để thưởng cho việc theo dõi và bắt những đệ tử và ngầm phá hoại những trang tư liệu của họ, Gao đã được thưởng một số tiền lớn và được chỉ định làm đội trưởng đội an ninh công cộng.

Vào khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2004, ở một bữa tiệc, Gao có mâu thuẫn với ai đó và một công nhân ở nhà máy cuối cùng đã cắt một tay của Gao.

Bất chấp tất cả những tội ác của hắn với những người vô tội, Gao đã được thưởng như một cá nhân xuất sắc hàng năm. Theo những nguồn tin cậy, đó là bởi vì bố vợ của Gao là thị trưởng thành phố Siping, tỉnh Jilin. Thành phố Shuangliao trực thuộc thành phố Siping. Cậy quyền bố vợ, Gao trở nên táo bạo và cậy quyền  ở thành phố Shuangliao. Tất cả ban giam đốc và công nhân nhà máy đều sợ hắn. Nhiều việc họ cần phải được sự đồng ý của Gao. Đối với những công nhân viên cấp dưới, họ thậm chí còn sợ Gao hơn nữa. Sau lưng hắn, họ gọi hắn là “ Gao du côn” và dự đoán là “Hắn sắp hết thời rồi.”

2. Meng Lingwei, nguyên thư ký Đảng Uỷ nhà máy năng lượng Shuangliao là tên cầm đầu đàn áp đệ tử Pháp Luân Công. Bề ngoài, hắn có vẻ rất quan tâm đến công nhân, nhưng lại ra lệnh cho những người khác làm những việc xấu sau lưng họ. Nhiều công nhân nghĩ hắn ta là một người nham hiểm. Trong suốt cách mạng văn hoá, hắn là một tên “ Lính đỏ” thực thụ và rất thông thạo những kỹ thuật làm người ta đau đớn.

Năm 2001, Meng suýt chết trong một tai nạn giao thông. Sau khi hắn bình phục, não của hắn bị tổn thương. Tuy nhiên, hắn không hề cảm thấy ăn năn hối hận mà tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công. Tháng 3 năm 2006, trong một cuộc gặp gỡ ở nhà máy, hắn đã công khai lăng mạ Pháp Luân Công. Sau đó hắn bị chuyển đến một nơi khác và rời khỏi nhà máy năng lượng.

3. Niu Zengxing, nguyên đội trưởng đội an ninh công cộng ở nhà máy Shuangliao, đã đàn áp các đệ tử Pháp Luân Công trong suốt nhiệm kỳ của hắn. Năm 2004, do hắn ngoại tình mà vợ hắn đã tới cơ quan hắn, đối mặt và đốt bàn làm việc của hắn. Do đó, hắn bị cách chức đội trưởng.

Một dân làng ở thành phố Qixia, Tỉnh Shangdong, đồng loã trong việc đàn áp Pháp Luân Công đã chết vì bệnh ung thư

Jiang Shixing sống ở làng Xiaozhuang, thành phố Qixia, Tỉnh Shandong. Khi thành phố Qixia mở trung tâm tẩy não, ngoài lòng tham tiền của ra, hắn còn lừa dối lương tâm mình và làm theo lệnh của cảnh sát địa phương để mang những đệ tử Pháp Luân Công đến trung tâm tẩy não. Hắn rêu rao rằng “ Tôi không lấy tiền của mọi người. Tôi chỉ lấy tiền từ việc thuyên chuyển đệ tử Pháp Luân Công.” Tuy nhiên, vận may của hắn không còn nữa. Cuối cùng, hắn mắc bệnh ung thư. Khi chết, toàn thân hắn đầy u bướu.

Những câu chuyện trên và rất nhiều nữa đã minh hoặc rõ nét một sự thật rằng “Ác giả ác báo”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/14/178412.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/12/98909.html
Đăng ngày 6-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share