[MINH HUỆ 29-12-2008] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ nhận quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài như sau đây là một sự nhắc nhở nguyên lý này cho những ai làm điều ác. Trong khi nhiều người mà khủng bố Pháp Luân Công chỉ là ‘theo mệnh lệnh’, luật vũ trụ nói rõ họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách đi ngược lại với hành động sai trái mới mong thoát khỏi nghiệp báo.

Tù nhân Wang Yanbin tại Trại lao động Wangchun nhận quả báo

Trại lao động Sơn Đông số 2 (trước là Trại lao động Wangchun) đã dùng các tù nhân như là tay chân để khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Các tù nhân nơi đó đánh đập các học viên Pháp Luân Công và tra tấn họ trong các phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Nhiều tù nhân đã nhận quả báo vì khủng bố các học viên. Một số thình lình ngã bệnh và một số trong họ bị mất tiếng nói ngay sau khi họ chửi mắng các học viên. Trong số nhiều trường hợp bị quả báo, ví dụ chấn động nhất là khi tên trộm Wang Yanbin từ Đông Bắc Trung quốc thình lình bị chết ngày 21 tháng hai 2008.

Nó xảy ra như thế này. Vào đêm 21 tháng hai, Wang Yanbin trông khỏe mạnh và đầy sức lực trước khi y đi ngủ. Thể theo băng thâu của lính canh Li Gongming, y còn hút một điếu thuốc trong nhà cầu sau khi mọi người đã đi ngủ. Sau đó y leo lên chiếc giường bên trên và đi ngủ. Vào năm giờ rưỡi sáng hôm sau, khi mọi người đã thức dậy, họ phát hiện ra rằng y vẫn còn chưa thức. Có người cố đánh thức y dậy và phát hiện ra rằng cơ thể của y đã cứng đơ và mặt y thành bầm tím. Y không còn thở nữa. Sau này Li Gongming báo tin rằng Wang Yanbin đã chết vào khoảng nửa đêm.

Đội trưởng đội cải tạo Shi Changhong (từ Changle, Weifang) nóng nảy chạy đến phòng riêng và báo cáo sự việc cho Đội trưởng đội lính canh trực là Luo Guangrong. Luo Guangrong nhẹ nhàng ra lệnh cho mọi người đi trở về phòng ngủ. Sau đó, bác sĩ trực của trại, Đội trưởng đội quản lý hành chính (tên gọi là Liu) và viên chức chính trị của trại lao động (mà tên gọi là Xin) đi đến văn phòng đội số 7 để kiểm soát các dữ kiện trên máy tính.

Sau khi kiểm tới kiểm lui, bác sĩ trực và Luo Guangrong kêu nhiều người vào khiêng Wan Yanbin ra khỏi đội số 7 trên một băng ca. Các lính canh gắn máy dưỡng khí cho cơ thể đã chết của Wang Yanbin, để làm như là họ đang cố cấp cứu y. Các người cùng phòng với Wang Yanbin bị mang đến một phòng khác và không được phép nhìn.

Luo Guangrong trở lại phòng ngủ của Wang Yanbin để lấy áo quần và đồ đạc của Wang để lại. Những người cùng phòng với Wang sau đó được phép trở lại phòng của họ. Ngay lúc bấy giờ, một tiếng kêu buồn bã “Oooh, oooh, oooh …” (như tiếng ma kêu) xuất hiện trong hành lang im lặng. Mọi người trong phòng của Wang kể cả Luo Guangrong và nhiều người khác trong phòng kế cận cũng đều nghe nó. Tiếng kêu xảy ra hai lần, vào giờ sớm như vậy trong hành lang im lặng, khiến mọi người rùng mình ớn xương sống. Luo Guangrong ra lệnh cho ai đó đi xem trong hành lang coi ai đó. Người đó trở lại nói rằng không có ai nơi đó. Luo ra lệnh cho một tù nhân khác Sun Changhui đi xem. Y cũng nói rằng không có ai nơi đó. Luo Guangrong không nói gì nữa. Mặt y trở nên xanh rờn vì sợ!

Wang Yanbin, một người Đông Bắc, 29 tuổi, có một cơ thể mạnh mẽ, và trước đây là một người lính trong quân đội. Trong những ngày ở trong trại lao động y là lớp trưởng của lớp thứ 6 của Đội thứ 7. Y thường chửi mắng người và thường đánh đập các học viên Đại Pháp dưới sự thúc dục của các lính canh. Không lâu trước khi y bị chết, nghe nói là y đã đánh đập Wu Kejian, một học viên Đại Pháp từ Weifang và những người khác mà tuyệt thực để phản đối sự khủng bố. Y cũng đã đánh đập học viên Xu Yunhua.

Trưởng đội kịch trống hoa Zheng Zhiwen tại huyện Tongcheng tỉnh Hà Bắc bị quả báo

Trưởng đội kịch trống hoa Zheng Zhiwen (khoảng 36 tuổi) tại huyện Tongcheng tỉnh Hà Bắc đã trình chiếu những chương trình nhục mạ Đại Pháp. Y bị chết trong một tai nạn xe cộ vào tháng mười hai 2008.

Phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị Hengyang bị điều tra vì tham nhũng

Người đầu tiên phụ trách việc khủng bố các đệ tử Đại Pháp trong vùng của y là Cai Duncheng, Bí thư chi bộ Đảng huyện Qidong trước đây và hiện là phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị của thành phố Hengyang. Y gần đây đã bị điều tra vì tham nhũng bởi hội đồng điều tra kỷ luật của tỉnh. Cựu Bí thư Đảng của Ban chính trị và luật pháp của huyện Qidong Xiao Guansheng (về hưu đã hai năm) cũng bị bắt.

Giám đốc Sở cảnh sát Bagualing tại tỉnh Hà Bắc bị chết vì chảy máu não và các trường hợp quả báo khác

Wang Tiejun, nam, hơn 40 tuổi, trước là Giám đốc của Sở cảnh sát Bagualing tại huyện Xinglong. Khi y còn tại chức, y thường tham gia vào việc khủng bố và bắt bớ các đệ tử Đại Pháp. Vào cuối năm 2004, y thình lình bị chết vì chảy máu não.

Cũng có một nông dân Li trong một làng nhỏ vùng núi phía Bắc của Đường Sơn mà thích tiền. Cán bộ làng phát hiện ra rằng các đệ tử Đại Pháp nơi đó đã trưng các biển hiệu làm sáng tỏ sự thật trong vùng. Người cán bộ đi tìm y và kêu y xé các dấu hiệu đó đi. Anh ta làm như vậy vì tiền. Nhưng không bao lâu sau đó, y cảm thấy khó chịu khắp người và bắt đầu bị bệnh. Y tốn hơn 1,000 tệ để khám nơi nhà thương. Sau này, các đệ tử Đại Pháp nói với y về sự tốt lành của Đại Pháp và Đại Pháp đã bị khủng bố vô lý. Họ nói với y đừng có làm như vậy nữa để tránh nhận quả báo. Y nói y sẽ không làm như vậy cho bất kỳ bao nhiều tiền.

Có một bác sĩ trong một làng nhỏ trong vùng núi của huyện Xinglong mà bị gạt nặng nề bởi ĐCSTQ và không có một sự hiểu biết tốt về Đại Pháp. Y không nghe khi các đệ tử Đại Pháp làm sáng tỏ sự thật với y. Y xé bỏ tất cả các biển hiệu làm sáng tỏ sự thật mà các đệ tử Đại Pháp gắn trên bức tường của phòng mạch của y. Y tiêu hủy các bảng hiệu đó ba lần và chửi mắng Đại Pháp, và cũng nói, “Tôi không tin nơi quả báo.” Không lâu sau đó, y bị một bệnh bất trị. Y tốn hơn 100,000 tệ nhưng vẫn không trị được nó. Y chết trong vòng một năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/29/192488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/8/103726.html

Đăng ngày 18-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share