[Minh Huệ 12-2-2009] Ghi chú của Ban Biên Tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm các hành động của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết người thì sẽ nhận quả báo. Nói cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Những bài như thế này là để nhắc nhở nguyên lý này cho những ai làm ác. Trong khi nhiều người mà khủng bố Pháp Luân Công chỉ là làm ‘theo mệnh lệnh’, tuy nhiên luật vũ trụ nói rõ rằng họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách đi ngược lại dòng nước chảy mới mong thoát khỏi nghiệp báo.
Chen Meng, chết vì bệnh ung thư bao tử ngày 23 tháng mười hai 2008, tại Y viện Ung Bướu Bắc Kinh, lúc đó 47 tuổi, Chen Meng, mà đã thay đỗi tên họ trước là Chen Xiaobing sinh năm 1961. Y tốt nghiệp năm 1983 tại Đại học Kỷ nghệ Cáp Nhĩ Tân với bằng Kỹ sư quang học. Y được chỉ định vào làm việc cho Hội đồng Thanh niên Sở Không gian (Aerospace Department Youth Corps Committee). Lúc bấy giờ, theo lời một người bạn thân của y, y bị một trận khủng hoảng tinh thần vì bị thất bại trong mối tình đầu với một nữ ca sĩ. Y uống rượu đến say mềm. Sau khi tỉnh lại, y nói lời thề độc: “Nếu tôi không trở thành nổi danh trong nghề nghiệp của tôi, tôi thề không làm người!” Y dùng danh tiếng của gia đình y (mẹ y làm việc cho một đài truyền hình như là một biên tập viên cao cấp) để vào làm việc với Đài Truyền hình Trung ương Trung quốc, tại nơi này y thay đổi tên họ thành Chen Meng. Vào tháng bảy 1993, y vào nhóm “Thời Không Đông Phương,” nơi đây đảm nhiệm chuyên mục “Bên Lề” và trở thành nhà sản xuất cho buổi truyền hình “Cuộc sống và Không gian.” Vì tiền và quyền lực, Chen Meng bắt đầu leo thang. Là một nhà báo, y có bổn phận và trách nhiệm mang sự thật đến cho công chúng. Thay vì vậy, Chen Meng tham gia dàn dựng điều dối trá mà đã trở thành ‘vụ tự thiêu Thiên an Môn’.

Trong nhiều năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự lãnh đạo của Giang trạch Dân đã cố tình khủng bố và tiêu hủy Pháp Luân Công và các học viên Pháp Luân Công. Sau nhiều cố gắng bị thất bại, băng Đảng Giang Trạch Dân và Luo Gan cố lôi cuốn dân chúng chống Pháp Luân Công bằng cách bày đặt ra vụ “tự thiêu Thiên an Môn”. Một người bị chết trong vụ gạt gẫm đó, và toàn quốc gia được nung nấu chống một nhóm người vô tôi, tất cả là vì các sự điều động của Giang Trạch Dân. Chen Meng là một trong hai người đạo diễn của vở tuồng gọi là “Phỏng vấn Tiêu Điểm” (“Focal Point Interview”) mà được dùng để buộc tội Pháp Luân Công.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sự tuyên truyền dùng để buộc tội Pháp Luân Công bị thất bại chua cay vì có những sự bất ổn quá hiển nhiên trong cuộn phim và những điều không thể nào có được về mặt y học. Vụ tự thiêu giả tạo đó đã được nghiên cứu bởi Sở Giáo dục Quốc tế và nhiều tổ chức quốc tế khác. Tất cả đều đi đến kết luận—vụ này được làm giả bởi ĐCSTQ. Liên Hịêp Quốc đã lên án các hành động của ĐCSTQ, gọi đó là “chính sách khủng bố quốc gia “ và nói rằng sự thiệt hại mà ĐCSTQ đã làm ra là ‘đi quá xa mọi hình thức khủng bố khác”. Chen bị truy tố bởi tổ chức nhần quyền quốc tế “Tổ chức Quốc tế để điều tra sự khủng bố Pháp Luân Công.” Sau đó, y không bao giờ dám bước chân vào một quốc gia tự do dân chủ nào cả.

Tại Trung quốc, vì Đảng điều khiển mọi hình thức thông tin, dân chúng Trung quốc bị tẩy não và bị lừa gạt bởi ĐCSTQ để giúp nó trong sự khủng bố Pháp Luân Công. Nghề nghiệp của Chen Meng là sản xuất ra các câu chuyện lừa gạt. Vào tháng giêng 2001, sau khi thực hiện xong tuồng tích để buộc tội Pháp Luân Công, y được thăng chức và trở thành phụ tá giám đốc của “Sở Bình luận Thông tin” phụ trách những chương trình như là “Nói lên Sự thật” và “Điều tra Tin tức.”

Đến lúc y chết, chức vụ của y là giám đốc phụ tá Ngành Xã hội trong Hội đồng Đài Truyền hình Trung ương của ĐCSTQ. Y là phụ tá giám đốc trước kia của Sở Bình luận Thông tin. Theo như các tin báo, một phòng tang được thành lập trong Đài Truyền Hình Trung ương Trung quốc phòng phía Nam. Một buổi cầu nguyện được thực hiện nơi Núi Bát Bảo. Hơn một ngàn người tham gia, kể cả giám đốc và ký giả của đài. Thật ít khi một nhà sản xuất phim được vinh dự như vậy. Sau khi bị đau khổ ghê gớm vì bệnh ung thư, y yêu cầu các bác sỹ ngưng sự điều trị và để cho y chết. Không biết bao nhiêu triệu người đã đau khổ và chết vì các sự dối gạt của y. Chen Meng truyền bá chúng để tự thăng tiến. Nhưng cuối cùng y cũng chết một cách khốn khổ và đau đớn. Hãy xem đó như một sự cảnh cáo cho những ai mà muốn đặt quyền lợi của mình trước sinh mạng của những người khác.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/12/104746.html

Bản tiếng Hán: tại https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/21/193768.html

Đăng ngày 21-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share