[MINH HUỆ 2-3-2009]

Các lính canh tại trại tẩy não số 3 Sở cảnh sát thành phố Trường Xuân nhận quả báo.

Trong gần mười năm đàn áp, các học viên Pháp Luân Công đã bị giam bất hợp pháp trong trại tẩy não số ba Sở cảnh sát thành phố Trường Xuân. Nhiều lính canh nơi đây là đi theo ĐCSTQ bức hại các học viên và tạo các tội ác ghê gớm. Được biết là nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết trong tù, nhưng vì sự phong tỏa tin tức, con số thật những người bị chết là chưa được biết.

Thể theo nguồn tin nội bộ, trong nhà tù này là thường xuyên có việc đánh đập, chửi mắng, vi phạm thân thể, tịch thu tiền bạc và đồ vật, và làm tiền các tù nhân. Một số lính canh làm tiền gia đình những người bị giam và ăn uống phủ phê để cho gia đình họ trả tiền. Họ thậm chí còn đòi hỏi cả dịch vụ mãi dâm. Họ càng dã man và tàn bạo trong việc đối xử với các học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ. Nhiều lính canh không nghĩ gì cả và tra tấn hoặc đánh đập các học viên đến chết.

Nhưng gần đây, vì một lô các sự kiện đã xảy ra cho các lính canh trong nhà tù, một số đã hiểu ra rằng họ quả đã nhận quả báo vì bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vào nửa năm đầu 2008, nhiều lính canh trong nhà tù số ba đã đánh một tù nhân tên là Zhang đến chết. Lúc bấy giờ, các giám đốc của nhà tù quyết định đối xử với cái chết này như họ đã vẫn làm đối với các cái chết của các học viên Pháp Luân Công khác, và họ giả mạo lý do của cái chết, nói rằng học viên này đã chết vì bệnh tim. Họ báo tin cho gia đình người học viên này và vội vàng kế hoạch thiêu xác phi tang.

Tuy nhiên, hóa ra là hai người anh của người học viên này là một là Phó Thị trưởng của thành phố Baishan và một là Trưởng ban Kinh tế và Thương mại của tỉnh Cát Lâm. Họ đòi xem cho được xác chết, nhưng nhà tù từ chối. Gia đình và nhà tù không cách gì giải quyết. Sau này, hơn ba mươi người trong gia đình người học viên này xông vào nhà tù để lấy xác, và thấy rằng thi thể ông Zhang bị thương nặng nề vì tra tấn. Họ mau lẹ chụp hình xác chết. Qua sự quen biết của họ, họ mang trường hợp này lên các chức sắc chính quyền cao hơn. Giám đốc của Sở Cảnh sát muốn giải quyết trường hợp bằng cách trả một triệu nhân dân tệ cho gia đình người học viên, nhưng những người này từ chối cách giải quyết đó.

Được biết rằng nhiều giám đốc nhà tù đã bị mất chức. Trong số họ là giám đốc nhà tù Suo Wei, phụ trách chính trị Wang Jiachen, và phó giám đốc Wang Zhongwei. Zhao Hongmin, Phó phòng Giám sát Sở cảnh sát thành phố, phụ trách các nhà tù, đã bị phạt mất điểm trong hồ sơ cá nhân của y. Các lính canh mà trực tiếp liên hệ vào sự đánh đập, kể cả Trưởng đội giáo huấn Liu Chuang, và các lính canh Sun Zhendong và Wang Yan gần đây bị kết án mười lăm, 14 và 15 năm tù cho các tội ác của họ vì cố tình làm hại người khác. Hai tù nhân mà tham gia vào việc bức hại các học viên cũng bị gia tăng thời hạn giam thêm mười năm.

Gần đây, được biết rằng Yu Liping (nam), 40 tuổi, Phó đội trưởng của đội giáo huấn, lính canh Li Zhe (nữ), 30 tuổi, và Qu Tiejun (nam), 46 tuổi, Đội trưởng đội giáo huấn của Nhà tù số hai, và Tian Licheng (nam), 32 tuổi, Đội trưởng điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự của Cảnh sát huyện Chaoyang, bị kêu án từ bảy tháng đến một năm vì tham dự vào làm giả hồ sơ hạnh kiểm của một tù nhân.

Một Bí thư chi bộ ĐCSTQ tại một thành phố huyện Yongji, thành phố Cát Lâm nhận quả báo

Jiang Guorong, khoảng 50 tuổi, là Bí thư chi bộ Đảng ở làng Xiaochuan, huyện Yongji, thành phố Cát Lâm. Năm 2007, Jiang và trưởng làng bắt bất hợp pháp một học viên Pháp Luân Công mà đi đến làng để phát tài liệu giảng chân tượng và nói với dân chúng về sự khủng bố. Năm 2008, Jiang bị khám ra bệnh ung thư bao tử. Y từ đó bớt dần sự tham gia khủng bố các học viên.

Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ nhận quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài như sau đây là một sự nhắc nhở nguyên lý này cho những ai làm điều ác. Trong khi nhiều người mà khủng bố Pháp Luân Công chỉ là ‘theo mệnh lệnh’, luật vũ trụ nói rõ họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách đi ngược lại với hành động sai trái mới mong thoát khỏi nghiệp báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/2/196366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/15/105589.html

Đăng ngày 18-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share